-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Sao 360°
05/01/2024 08:20Ca sĩ Quang Vinh: Ở Việt Nam sống trên cao, tủi thân khi sang Mỹ làm bưng bê nhà hàng, vất vả
Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Quang Vinh. Tại đây, nam ca sĩ tâm sự về chuyện sinh sống, lập nghiệp tại đất Mỹ.
Qua Mỹ, tôi chấp nhận làm lại từ đầu, chịu đựng gian khổ, vất vả
Tôi hiện ở Mỹ có một mình, còn gia đình ở Việt Nam. Sau Covid, tôi thấy cuộc sống vô thường quá nên dành thời gian cho gia đình ở Việt Nam nhiều hơn nên tôi hay về lắm. Nhiều khi tôi chỉ sắp xếp được vài ngày nhưng vẫn về Việt Nam với gia đình.

Gia đình tôi không giục lấy vợ vì hiểu tôi thích cuộc sống một mình từ lâu rồi. Tôi thích quây quần bạn bè, gia đình nhưng không thích ở chung với ai cả đời. Thời gian vừa qua tôi đi chùa, từ thiện nhiều nên nhiều người hỏi tôi có xuất gia hay không. Ai cũng tưởng tôi đi tu.
Tôi đi hát 10 chùa, gặp 10 sư thầy thì 8 sư thầy bảo tôi sau này sẽ xuất gia. Nhưng tôi vẫn còn ham vui, muốn hưởng thụ cuộc sống này lắm.
Tôi trước đây vẫn sinh sống, làm việc ở Việt Nam. Năm 2009, tôi đang làm cho một công ty tư nhân thì muốn qua Mỹ sinh sống. Tôi quyết định qua Mỹ chỉ trong vài tháng.
Qua Mỹ, tôi chấp nhận làm lại từ đầu, chịu đựng gian khổ, vất vả, buồn phiền. Tôi chỉ đơn giản là muốn thay đổi cuộc sống, xuất ngoại.
Tháng 3 tôi quyết định đi Mỹ và tới tháng 10 là đi luôn. Ở Việt Nam, tôi làm ăn rất thành công. Tôi có hẳn một công ty xuất nhập khẩu mở cùng hai chị bạn, làm rất có tiền.
Qua Mỹ, tôi phải đi làm bưng bê phục vụ nhà hàng, vất vả lắm
Vậy mà qua Mỹ, tôi phải đi làm bưng bê phục vụ nhà hàng, vất vả lắm. Tuy nhiên, tôi được khách típ cho cũng nhiều. Có khách để tiền lên bàn cho tôi, rồi cho tất cả nhân viên.
Thời gian đó, có những ngày tôi được típ cả vài trăm đô. Mọi người nghĩ nghề phục vụ bàn nghèo chứ thực ra kiếm cũng được. Nói chung, nghề nào cũng là nghề.
Nhưng tôi vẫn tủi thân lắm vì tôi ở Việt Nam đang sống trên cao, thành đạt, qua Mỹ lại xuống vị trí thấp quá. Thế rồi tôi nghĩ, mỗi người một công việc nên thôi, chấp nhận cuộc sống cho vui vẻ.
Sau khi làm phục vụ bàn vài tháng, tôi được một người bạn giới thiệu sang làm cho hệ thống siêu thị lớn, rồi làm nail.
Về cơ duyên làm ca sĩ, tôi đi hát từ năm 2012 do được sự động viên của cô Thanh Tuyền. Một lần nọ, tôi đến dự một đêm nhạc gây quỹ cho chùa ở San Jose thì gặp được cô Thanh Tuyền.
Cô Thanh Tuyền bảo tôi có giọng hát tốt như vậy mà không đi hát thì phí quá. Tôi nghe vậy nên cũng đi hát lòng vòng cho đến lúc đoạt được giải Hát nhạc Phật do một ngôi chùa tổ chức và đi hát.
Theo Tùng Ninh (Đời sống Pháp luật)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




