-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
Sao 360°
04/07/2024 10:30Đàn em xót xa tiết lộ điều chưa từng kể về NSƯT Vũ Linh
Mới đây, NSƯT Thoại Mỹ đã tâm sự kỷ niệm đi diễn ngày xưa và tiết lộ điều chưa từng kể về NSƯT Vũ Linh.
Cô nói: "Trước đây, tôi hay đi diễn cùng chị Thanh Kim Huệ, anh Vũ Linh, Trọng Phúc… Mỗi lần ăn cơm là phải tự nấu chứ không ra ngoài ăn.

Sáng ra, Trọng Phúc đi chợ mua hẳn 1 ký hạt sen về đưa cho tôi nấu chè cho cả đoàn. Tôi nấu xong ai cũng khen ngon. Tối đến còn có người gõ cửa phòng tôi hỏi còn chè không. Ngày đó đi hát đoàn vui lắm.
Trọng Phúc đi chợ còn mua cá, lựa toàn cá đồng, cá suối để mua chứ không mua cá nuôi. Trọng Phúc chăm lắm, mới 5 - 6 giờ sáng đã đi chợ rồi. Đem cá về, Trọng Phúc tự nấu kiểu miền Tây cho mọi người ăn.
Cậu Năm Vũ Linh cũng hay nấu ăn, nấu ngon lắm. Cậu Năm hay nấu bún mắm, bánh canh, hủ tiếu, bún cá, làm được cả cơm gà nướng Indo. Cậu Năm ăn nhiều nên thích nấu, nấu cho cả đoàn ăn.
Ngày nào cậu Năm cũng nấu cho cả đoàn ăn, mọi người đi chợ về cứ để đó là cậu Năm nấu hết.
Tới lúc biết mình bệnh, cậu Năm đi suốt vì muốn đi chơi, đi Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu… Mỗi lần đi như thế, cậu Năm mang theo cả đồ để tự nấu nướng.

Tội nghiệp lắm, lúc còn khỏe thì cậu Năm không được tự do đi chơi, chỉ đi hát ở đâu thì chơi ở đó luôn chứ không đi du lịch, cậu thích đi Thái Lan chơi lắm. Thời gian còn khỏe thì công việc nhiều cứ cuốn đi, đi Đà Lạt hay Vũng Tàu cũng chỉ quay suốt.
Chúng tôi đi đoàn ngày đó vui lắm, đi từ miền Tây ra miền Trung rồi lại về Sài Gòn, Bình Phước, hôm nào mưa thì nghỉ hát tập trung chơi lô tô.
Ngày đó, không năm nào tôi được đón giao thừa ở nhà vì toàn đi hát ở ngoài, hát từ tỉnh nọ sang tỉnh kia. Có lần giao thừa về tới Kiên Giang phải ngủ ngoài xe.
Theo Tùng Ninh (Nguoiduatin.vn)








- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (23 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (25 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (25 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (27 phút trước)




