-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Sao 360°
09/01/2023 14:20Dí đầu thuốc lá vào người hai con, Trịnh Sảng trở thành bà mẹ đáng sợ nhất showbiz
Mới đây, báo chí ồn ào thông tin Trịnh Sảng bị tình cũ Trương Hằng tố cáo đã có hành vi bạo hành dã man với 2 con. Chuyện này nhanh chóng ồn ào trên mặt báo và trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Khán giả bàng hoàng khi nghe thông tin từ phía Trương Hằng.
Ngay sau đó, bố của Trịnh Sảng - ông Trịnh Thành Hoa đã có phản hồi chính thức trên weibo và biện minh cho con gái. Theo đó, đối với thông tin Trịnh Sảng hành hạ các con bằng đầu thuốc lá, kim tiêm..., ông phủ nhận mọi cáo buộc.

Ngoài ra, ông Trịnh cũng cho biết cảnh sát đã đến nơi ở của Trịnh Sảng và xác nhận bọn trẻ vẫn vui vẻ và khỏe mạnh khi ở nhà mẹ đẻ. Ông cho rằng động thái của Trương Hằng chỉ nhằm mục đích sử dụng dư luận để giành quyền nuôi con.
Đối với thông tin từ phía bố của Trịnh Sảng, Trương Hằng cũng không chịu ngồi yên, lên tiếng: "Hai đứa trẻ đã được sinh ra, chúng ta đều phải chấp nhận sự thật này. Chúng không phải là công cụ để dọn đường cho cô quay lại".


Ngoài ra, Trương Hằng cũng khẳng định anh muốn tìm ra sự thật về vết thương trên người của 2 con. Vị doanh nhân muốn chờ kết quả điều tra hình sự và liên quan đến việc Trịnh Sảng có thực sự tấn công các con hay không. Nhưng chuyện 2 bé có vết bỏng ở mũi và ở tay là sự thật.
"Đứa trẻ có vết thương hình tròn dưới mũi và trên môi. Trịnh Sảng nói đó là do trẻ ngã xuống đất. Ba người nhà các người, hãy chỉ cho tôi vị trí nào gây ra vết thương hình tròn như vậy. Tôi cho các người 24 giờ để chứng minh". Vị doanh nhân cũng nói thêm: "Miệng có thể nói dối nhưng hình ảnh trẻ bị tổn thương thì không. Hãy xem video lũ trẻ khóc và nói rằng chúng sợ mẹ, chúng chỉ vào vết thương và nói do mẹ làm".


Đối với lời cáo buộc này, khán giả chưa biết tin ai và nghi ngờ ai. Mọi người đang chờ thông tin mới nhất từ phía cơ quan điều tra. Tuy nhiên, một số người có cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho Trịnh Sảng.

Scandal của Trịnh Sảng ồn ào từ đầu năm 2021 khi Trương Hằng tiết lộ rằng anh đang một mình chăm 2 con của 2 người. Theo lời vị doanh nhân này, anh và các con bị mắc kẹt vì mẹ của chúng - Trịnh Sảng không thực hiện giấy tờ liên quan đến các con. Trịnh Sảng muốn bỏ hai đứa trẻ được nhờ mang thai hộ ở Mỹ...
Sau vụ việc, Trịnh Sảng bị các fan đồng loạt quay lưng. Cô bị chửi mắng thậm tệ vì sống tàn nhẫn. Từ sau đó, Trịnh Sảng bị "tẩy chay". Cô trở thành "con ghẻ quốc dân" của showbiz.
NT (Nguoiduatin.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




