-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Sao 360°
20/09/2024 08:14Nam ca sĩ Việt nổi tiếng: 'Tôi phải đi vay lãi, mỗi tháng trả lãi lên đến 200 triệu'
Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Akira Phan đã chia sẻ về quãng thời gian khó khăn của mình.
Nam ca sĩ bỏ 2 căn nhà làm nhạc: “Tôi bị lừa gạt, mất tiền rất nhiều, phải gánh nợ hộ người khác”
Anh kể: "Ba tôi làm vận tải, thường chở đồ điện tử đi Bắc Nam. Năm đó ba tôi bị viêm màng não nên không đi cùng tài xế được. Tài xế bán hết đồ điện tử trên xe tải rồi vất xe lại, khiến nhà tôi phải gánh nợ một khoản tiền cực lớn.

Trong nhà không có đủ tiền mặt để đền hàng hóa cho người ta, ba lại bệnh nên tôi là người đi làm kiếm tiền trả nợ.
Tôi nhớ thời gian đó là vào 2013, tôi phải đi vay lãi, mỗi tháng trả lãi lên đến 200 triệu. Tôi đi hát không đủ tiền trả nợ, số tiền lãi và gốc cứ thế nhân lên, khiến tôi stress suốt 7, 8 năm trời. Trong suốt 7, 8 năm đó, tôi đi hát chỉ để kiếm tiền trả nợ, tính ra phải trả đến mười mấy tỷ.
Nhiều khi tôi đi hát xong về buồn quá, chỉ lên phòng nằm một mình, không muốn tiếp xúc với ai, mất hết niềm tin vào mọi thứ. Tôi có một người anh làm bên viện kiểm sát, lúc đó tuy mới quen được hai tháng nhưng người anh này quý tôi nên mở lời giúp đỡ.
Anh ấy cho tôi mượn hẳn 60 nghìn đô mà không cần trả một đồng lãi nào. Tôi mượn anh ấy tiền trong suốt 7, 8 năm. Giờ tôi đã trả hết số tiền đó nhưng vẫn mang ơn anh ấy. Tôi làm việc cật lực để trả nợ vì gia đình, bố mẹ chỉ còn một mình tôi, nếu tôi không đứng ra trả nợ thì bố mẹ không biết trông cậy vào ai".
Mẹ của Akira Phan cũng chia sẻ: "Lúc đó Akira Phan sốc lắm, giống như trầm cảm nên hát xong chỉ về nhà, không đi chơi bời, ăn uống gì. Bạn bè thấy thế mới rủ Akira đi chơi nhưng cũng không chịu. Nó hụt hẫng vì mất niềm tin vào tình anh em, bạn bè khi lúc trước có bao tiền đều giúp đỡ anh em nhưng khi cần không hỏi ai được.
Tôi chỉ bảo Akira Phan rằng, tiền bạc là phù du, nếu ai lừa gạt mình, họ sẽ phải nhận quả báo, ông trời nhìn thấy hết. Con mất cái này thì ông trời sẽ cho con cái khác. Tiền nợ nần cứ gom dần rồi trả cho người ta, tôi không bao giờ nặng nề tiền bạc".
Theo Tùng Ninh (Thanh Niên Việt)








- Nhìn bố chồng mặc áo sơ mi cũ kỹ, xách chiếc túi vải đầy tiền, ngồi lên xe ôm công nghệ mà tôi choáng váng (15:02)
- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (15 phút trước)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (17 phút trước)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (22 phút trước)
- So sánh pin, thời lượng sử dụng và trọng lượng iPhone 17 và iPhone 16 (24 phút trước)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (30 phút trước)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (32 phút trước)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (34 phút trước)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (37 phút trước)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (39 phút trước)




