-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Sao 360°
16/04/2025 13:30Nam NSND nổi tiếng cả nước: Hơn 70 tuổi mới công khai vợ, sống cùng con gái trên đường Nguyễn Chí Thanh
NSND Trung Đức được xem là một trong những giọng ca vàng hàng đầu của dòng nhạc đỏ Việt Nam bởi chất giọng cao, ấm và truyền cảm. Tên tuổi của ông gắn liền với những bài hát đi cùng năm tháng như: Giai điệu Tổ quốc, Chào em cô gái Lam Hồng, Trên đỉnh Trường Sơn, Ta ra trận hôm nay, Chiếc gậy Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng...
Ngoài vai trò ca sĩ, ông còn là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, được khán giả vô cùng yêu thích như: Em đi chùa Hương, Chân quê, Gọi em, Nhớ về hội Lim…
NSND Trung Đức sinh năm 1952 tại Hà Đông trong một gia đình mà bố mẹ đều là nông dân. Ở tuổi 20, Trung Đức đi bộ đội, từng là lính lái xe tăng ở Trường Sơn.
Sau khi giải ngũ, ông tham gia cuộc thi hát tại tỉnh Hà Tây và đoạt giải Nhất với bài Hà Tây quê lụa. Sau đó ông đăng ký dự thi và được nhận vào công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Hà Tây.
Năm 1980, Trung Đức chuyển về Đoàn Ca múa Thăng Long, Hà Nội. Một năm sau, ông chuyển về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và công tác tại đó cho đến khi nghỉ hưu. Với những đóng góp, cống hiến trong nghệ thuật, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2007.

Bên cạnh sự nghiệp, NSND Trung Đức có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc với vợ tên Phương. Tuy nhiên, nam NSND kín tiếng về đời tư đến mức, sau 40 năm gắn bó, ở tuổi ngoài 70, ông mới lần đầu tiên giới thiệu “một nửa” của mình cho khán giả biết trong chương trình “Khách sạn 5 sao” (VTV3).
Trong “Khách sạn 5 sao”, vợ ông lần đầu tiên xuất hiện cùng chồng trên sóng truyền hình. Bà xã của ông tiết lộ: "Phương và anh Trung Đức gặp nhau cách đây 40 năm, cũng qua một người bạn giới thiệu thì hai người gặp nhau và yêu nhau sau 5 năm mới cưới.
Ngày xưa tôi không biết anh Trung Đức là nghệ sĩ. Sau khi gặp biết ảnh là nghệ sĩ cũng sợ lắm vì cứ nghĩ nghệ sĩ có tính này kia. Cũng sợ một thời gian, gia đình cũng rất sợ lấy nhau sau này anh ấy lăng nhăng này khác nhưng rồi cứ theo số phận thôi".
Còn NSND Trung Đức nhớ lại cái thời mới biết bà xã: "Có một cô bạn gái chơi thân với vợ tôi, rất quý tôi cứ hỏi sao anh không lấy vợ đi. Tôi bảo chưa thấy ai hợp cả. Rồi cô ấy bảo em có một người bạn, tới gặp uống cà phê, thích thì em giới thiệu cho. Mà gặp là thích liền".
Cũng theo lời vợ NSND Trung Đức thì ông rất cưng chiều vợ. "Thường đi diễn hay đi làm về, chạy về đến cửa, cởi giày ra là anh ấy bảo tiền đây vợ ơi, cát-xê đưa luôn nhưng chắc có quỹ đen. Nên tôi chỉ cần yêu cầu mua xe máy là bỏ tiền mua ngay hoặc mua bất cứ cái gì cũng được, nói chung là rất chiều vợ".



Trong chương trình Giai điệu kết nối, NSND Trung Đức cho biết, bà xã là người nấu ăn ngon, luôn thấu hiểu chồng nên không bao giờ ghen tuông khi ông đi công tác xa nhà.
Sau 40 năm bên nhau, họ có 4 người con, 3 trai và 1 gái. Vợ chồng NSND Trung Đức cũng đã có cháu ngoại. Hiện, vợ chồng ông sống cùng con gái và các cháu ngoại trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Ở tuổi 73, NSND Trung Đức vẫn giữ phong độ về sức khỏe và giọng hát nhờ tập thể dục đều đặn mỗi ngày ít nhất 1 tiếng buổi sáng. Nếu không đi tỉnh biểu diễn, nghệ sĩ ở nhà chơi với cháu, trò chuyện cùng vợ và đọc sách.
Mỗi ngày ông đều thức dậy vào 4 giờ sáng để tập thể dục và đi ăn sáng, uống cà phê với bạn bè. Ngoài ra, khi có thời gian, NSND Trung Đức cũng dạy nhạc, truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.
“Tôi vẫn tập thể thao hàng ngày. Mỗi lần tập là hơn 1 tiếng, có thể là bài thể dục cũng có thể là bài quyền. Tôi vẫn luyện thanh đều đặn ngày hơn 30 phút không mệt. Giọng của tôi ở thời điểm hiện tại vẫn tốt, lên những nốt cao vẫn ổn lắm và bạn bè nghe hát ai cũng ngạc nhiên. Tôi thấy mình hát hay hơn thời trẻ", NSND Trung Đức nói trên tờ Dân Trí.
Theo Tám Tám (Nguoiduatin.vn)








- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)




