-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Sao 360°
18/10/2020 10:28Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng lên tiếng khi bị chỉ trích lợi dụng hình ảnh bà con miền Trung để 'làm màu' đánh bóng tên tuổi
Trung Quân và Denis Đặng là 1 trong những nghệ sĩ có động thái vận động quyên góp hướng về miền Trung sớm nhất nhì showbiz Việt. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ đôi kêu gọi gần nửa tỷ đồng và chuyển hàng nghìn phần quà về miền Trung cứu trợ.
Tuy nhiên, giữa hàng loạt lời khen ngợi thì 1 số netizen cho rằng Trung Quân và Denis Đặng đang lợi dụng bà con để "làm màu" vì trên mỗi phần quà đều có đính kèm hình ảnh và thông tin cả hai rất đầy đủ. Trước những ý kiến tiêu cực, Denis Đặng đã lên tiếng cực căng, anh cho biết việc dán tên lên quà là yêu cầu của phía chính quyền địa phương để phân biệt hàng hóa của các đơn vị. Denis Đặng và Nguyễn Trần Trung Quân khẳng định sẽ không vì những chỉ trích và bàn luận ác ý mà dừng lại hoạt động ý nghĩa này. "Trên tất cả, chúng mình sẽ không dừng lại các hoạt động thiện nguyện chỉ vì những lời nói ác ý, cay đắng của một bộ phận cư dân mạng, bởi đằng sau chúng mình có quá nhiều sự ủng hộ, yêu thương và tin tưởng", Denis Đặng chia sẻ.



Toàn bộ tâm thư lên tiếng của Denis Đặng:
Chúng mình đã lường trước được rằng sẽ có thể có những câu chuyện bên lề, những chuyện bàn tán không mong muốn, đơn giản bởi không phải ai cũng từng tiếp xúc với mình hoặc theo dõi toàn bộ sự việc để phân biệt đúng sai, chưa kể những người có vốn ác cảm và sẵn lòng thêu dệt mọi chuyện theo ý kiến cá nhân. Mình biết sẽ có ý kiến trái chiều từ một số người không hiểu chuyện trên mạng xã hội. Mình cũng biết, đôi lúc chỉ cần đặt một tấm ảnh ngoài ngữ cảnh là đã có thể vẽ lên một câu chuyện hoàn toàn khác, rồi từ đó bịa đặt thành rất nhiều phiên bản khác xa thực tế. Các bước đó đã quá quen thuộc vì nó vốn thường được một bộ phận cư dân mạng dùng nhằm vu khống người khác, đặc biệt đối tượng là chúng mình.
Và lần này, các bạn đã lợi dụng hình ảnh người dân vùng lũ nhận hàng cứu trợ để bịa đặt về mục đích chương trình từ thiện của chúng mình và fandom. Vốn dĩ chúng mình không định dán thông tin gì lên các thùng hàng cứu trợ nhưng khi hàng đến điểm tập kết thì chính quyền địa phương có yêu cầu nên bổ sung giấy in thông tin chi tiết để tránh lẫn lộn với các nguồn hàng giữa các đơn vị, tổ chức khác nhau. Chúng mình cũng chỉ in vài tờ dán lên các thùng hàng trên cùng, các thùng hàng phía dưới không hề có, ai theo dõi việc cập nhật hoạt động từ thiện này cũng thấy được điều đó qua cả loạt ảnh đính kèm bài viết.
Nhưng Den buồn lòng nhất khi một trong số loạt ảnh đó, hình ảnh của mệ Chê - một người dân vùng lũ - bị chế lại và lan truyền với mục đích xấu xí. Hình ảnh ấy đã bị kéo vào các cuộc bàn tán không hay, trở thành cái cớ cho việc chỉ trích người khác. Cụ bà chỉ là một người dân bình thường, bà đến sớm nhất nhận được những thùng hàng cứu trợ đầu tiên - những thùng hàng có dán thông tin đơn vị ủng hộ. Bức ảnh được một bạn trong fandom chụp lại, khuôn mặt của bà rất đẹp, ánh mắt tràn ngập hy vọng và ấm áp. Việc bà ngồi trên thuyền, cũng bị xúc phạm. Các bạn nỡ lòng nào làm như thế với một người dân vùng lũ, có tuổi. Các bạn muốn cụ bà phải lội nước đường xa để đi nhận cứu trợ và tự vác các thùng hàng về hay các bạn cố tình lái cho cư dân mạng nghĩ chúng mình dàn cảnh để bắt bà chụp ảnh "làm màu"?
Trên tất cả, chúng mình sẽ không dừng lại các hoạt động thiện nguyện chỉ vì những lời nói ác ý, cay đắng của một bộ phận cư dân mạng, bởi đằng sau chúng mình có quá nhiều sự ủng hộ, yêu thương và tin tưởng. Tự hỏi lòng, nếu như mình đã có khả năng giúp đỡ, góp một phần sức lực để lan tỏa yêu thương, thì không có lý do gì mình lại không làm.
Thay vì dành thời gian để bịa đặt, vu khống, đặt điều... nhằm hại người khác, chúng mình hy vọng một bộ phận cư dân mạng đang cố thực hiện điều này hãy làm điều có ích hơn cho xã hội, cho đất nước và cho những người đồng bào đang gặp khó khăn của mình.
Chúng mình xin cảm ơn mọi người vì đã và đang ủng hộ, đồng hành cùng chúng mình trong mọi hoạt động.

Theo Hạ Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (19:37)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (19:32)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




