-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
Sao 360°
26/07/2024 13:38Nhiều nghệ sĩ lặng lẽ trong dòng người đến viếng, bày tỏ tiếc thương trước giờ phút tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Những ngày vừa qua, hàng triệu trái tim người Việt Nam hướng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để bày tỏ sự biết ơn, tri ân và tiếc thương trước mất mát quá lớn. Trong 2 ngày diễn ra Quốc tang, nhiều người dân đã xếp hàng để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TP.HCM) và thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Không chỉ viết sổ tang điện tử, gửi lời chia buồn trên mạng xã hội, nhiều sao Việt trực tiếp đi viếng để thể hiện lòng thành kính trước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo ghi nhận tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) vào sáng sớm 26/7, nhiều nghệ sĩ như Nhã Phương, Ái Phương, Lê Âu Ngân Anh - Phan Tô Ny, Minh Tú, Anh Tú , LyLy... ăn mặc chỉn chu, trang trọng để xếp hàng vào bên trong lễ viếng. Tại Hà Nội, từ tối qua đến sáng sớm nay, nhiều người nổi tiếng như Tuấn Hưng, Phương Thanh, Hoa hậu Đỗ Hà, Huỳnh Tú Anh... cũng lặng lẽ xuất hiện trong dòng người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.








Ngoài ra, trước giờ phút tiễn biệt, hàng loạt sao Việt khác như Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn, Lý Hải - Minh Hà, Nguyệt Ánh, Huỳnh Lập, Hà Anh Tuấn, Huyền My... cùng viết những tâm thư trong sổ tang điện tử bày tỏ lòng thành kính với người quá cố cũng như chia buồn sâu sắc đến gia quyến.
Ngày 24/7, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội trực thuộc Bộ Công an thông báo, Ban Tuyên giáo Trung Ương và Bộ Công an đã thống nhất triển khai Sổ tang điện tử trên ứng dụng VNeID. Tính năng này cho phép những người đã kích hoạt tài khoản mức độ 2 có thể chia buồn, tri ân, chia sẻ ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Một số lời tiễn biệt gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gia đình:
Ca sĩ Hà Anh Tuấn: "Trong lúc đau buồn tiếc thương, người ta thường xích lại gần nhau hơn. Có lẽ vì khi ấy, ta thấy mình trần trụi với những thứ ngoài thân, chỉ đồng lòng gìn giữ một điều quý giá nhất. Ờ một góc độ nào ấy, giữa người và người, đó là niềm tin. Tin vào sự giản dị trong sáng của điều tốt và lòng yêu nước, yêu con người. Nếu như giữa mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người để nhớ mọi người. Thì hôm nay, chúng ta sẽ tin yêu một người để hi vọng sẽ tin yêu rất nhiều người".
Ca sĩ Thủy Tiên: "Chưa một lần may mắn được gặp bác ngoài đời, nhưng ngày bác đi con phải cố gắng đến đưa bác lần cuối, ở trên trời nhìn xuống dòng người yêu kính bác chắc bác sẽ rất hạnh phúc".
Lý Hải - Minh Hà: "Vô cùng tiếc thương bác Trọng. Mong bác yên nghỉ và cầu chúc gia đình bác nhiều sức khỏe".
Á hậu Huyền My: "Những ngày này, tôi dành rất nhiều thời gian để đọc những câu chuyện liên quan đến bác Trọng, bác giản dị và dành cả đời cho đất nước. Bây giờ, bác mới thật sự được nghỉ ngơi. Tôi đọc được ở đâu đó rằng: 'Vậy là sau khi tan đi cơn mưa nặng hạt, bầu trời lại sáng thêm một ngôi sao'. Cảm ơn bác gái vì những hy sinh thầm lặng, con cũng muốn gửi tới bác 1 cái ôm. Cúi đầu tiễn biệt Tổng Bí Thư, bác đã quá vất vả rồi".
Ca sĩ Tuấn Hưng: "Thời gian như đứng lại, những cơn mua rủ nhau kéo về. Đất Trời như muốn lời chia tay. Triệu trái tim hướng về phía người, cùng tiếc thương một sự ra đi, sự chia ly mãi mãi...".
Theo thống kê của Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (TPHCM) và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kéo dài đến 13 giờ trưa nay (ngày 26/7/2024). Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7/2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
Theo Hạ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (20:38)
- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (1 giờ trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (1 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (2 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (2 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (3 giờ trước)




