-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Sao 360°
07/04/2017 17:51Tác giả "Tầm tần ký" đột ngột qua đời vì tai biến
Tiểu thuyết gia nổi tiếng Hoàng Dị qua đời hôm 5/4 nhưng sáng 7/4, gia đình mới công bố tin tức này với truyền thông.
Ngay sau đó, diễn viên Cổ Thiên Lạc - người thành công nhờ Hạng Thiếu Long trong Cỗ máy thời gian (Tầm tần ký) - do Hoàng Dị chấp bút đã gửi lời chia buồn trên mạng xã hội.
![]() |
Tiểu thuyết gia Hoàng Dị qua đời ở tuổi 65. |
Nhà phê bình văn học Trương Gia Bính xúc động: “Hoàng Dị chết rồi, tôi chấn động khi đọc tin tức này. Là một độc giả của ông, tôi thở dài một tiếng. Mà nghĩ đến thời thế hiện nay với nhiều tác giả trẻ nhưng họ không biết đến ông, lại phải thở dài một tiếng. Đối với tôi, những người đàn ông thế hệ 8X - chúng tôi đã trưởng thành cùng với những bộ tiểu thuyết võ hiệp huyền ảo của ông”.
Hoàng Dị sinh năm 1952 tại Hong Kong. Ông là tác giả của Đại Đường song long, Tầm tần ký, Ô kim huyết kiếm, Phong vũ kiếm phiên vân đao.
Tại Hong Kong, khán giả thập niên 1980 biết đến Hoàng Dị nhiều hơn Kim Dung. Tiểu thuyết cuối cùng của Kim Dung là Lộc đỉnh ký ra mắt vào năm 1972. Hoàng Dị là người thổi lửa cho những tác phẩm tiểu thuyết võ hiệp mới.
![]() |
Tầm tần ký từng được dựng thành phim với tên Cỗ máy thời gian. |
Sinh thời, Hoàng Dị thừa nhận tác phẩm của ông là sự hòa trộn về phong cách của Nghê Khuông cùng Kim Dung. Phong cách nổi bật trong tiểu thuyết Hoàng Dị là cuộc tranh bá của đế vương và võ lâm. Tình yêu trong tác phẩm của ông cũng có nhưng không lâm li bi đát. Thậm chí, tình yêu chỉ được miêu tả như một thứ “tình” bình thường trong cuộc sống.
Ở đó, những người yêu nhau không đặt câu hỏi: “Vì anh/em, em/anh sẽ làm được những gì?”. Hoàng Dị không đề cao chủ nghĩa vật chất hay giai cấp. Giữa nam và nữ trong tiểu thuyết của ông chỉ có một phương châm: “Bất luận người đó là ai, chỉ cần người đó tốt với mình là được”.
Theo H.Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




