-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Sao 360°
06/01/2019 08:38Thành Long - Đặng Lệ Quân: Mối tình thanh xuân bỗng hóa thù hận của vua võ thuật và đệ nhất danh ca lừng lẫy một thời
Bên cạnh mối tình vụng trộm lùm xùm với Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi, và cuộc hôn nhân bên nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều, ít ai biết được Thành Long từng có mối tình thanh xuân ngắn ngủi cùng cố danh ca Đặng Lệ Quân.
Năm 1979, khi Thành Long đang trên con đường lập nghiệp, anh đã đến Mỹ để tham gia đóng phim. Nơi đất khách quê người không có ai bên cạnh, Thành Long cô đơn và trống vắng. Tình cờ anh đã gặp được người đồng hương đó chính là Đặng Lệ Quân. Thời điểm đó, Thành Long vẫn chưa phải là tên tuổi nổi tiếng nhưng Đặng Lệ Quân đã là mỹ nhân đình đám Châu Á.
Họ gặp nhau tại quán bar, Thành Long lúc đó vừa thấy Đặng Lệ Quân đã cảm kích và xúc động vì cuối cùng cũng gặp được một người nói tiếng Trung trên đất Mỹ. Cứ như thế họ đến với nhau như một định mệnh, sau này Thành Long từng chia sẻ, lúc đó vừa gặp Đặng Lệ Quân tôi đã cảm mến cô và quyết định theo đuổi người phụ nữ này. Về phía Đặng Lệ Quân, cô cũng dành cho Thành Long tình cảm đặc biệt, tình cảm của họ dần phát triển và lớn dần lên. Từ đó trở đi, cả hai dành nhiều thời gian bên nhau, Thành Long thường xuyên hẹn hò ca sĩ họ Đặng đi ăn tối, trò chuyện tâm tình thâu đêm suốt sáng.
Trong cuốn tự truyện của mình Thành Long có nhắc đến Đặng Lệ Quân: "Sau khi gặp được cô ấy tôi rất vui thì có đồng hương trên đất Mỹ. Chúng tôi cho nhau số điện thoại và bắt đầu hẹn hò. Thời gian đầu, cả hai cùng học tiếng Anh, cùng dạo phố, học khiêu vũ, ngắm biển và thường xuyên ăn tối bên nhau". Nhắc đến Đặng Lệ Quân, Thành Long dùng không ít mỹ từ: "Cô ấy là một cô gái tốt, lương thiện, giọng nói lại ấm áp nhẹ nhàng. Đến con kiến bò qua cô ấy cũng không nỡ giẫm lên, nếu sau này xuất giá nhất định sẽ trở thành hiền thê lương mẫu". Tình yêu thời tuổi trẻ của họ cũng như bao cặp đôi khác, nhẹ nhàng và bình yên đến lạ thường.
Vốn là người phụ nữ bình thường, Đặng Lệ Quân cũng khao khát có được một gia đình ấm êm, hạnh phúc bên chồng con. Mặc dù khi đó là ca sĩ nổi tiếng Châu Á, nhưng Đặng Lệ Quân bằng lòng bỏ lại sau lưng tất cả, để theo đuổi tiếng gọi của con tim. Tuy nhiên, với Thành Long thì câu chuyện đó lại không đơn giản. Anh vốn là diễn viên đang trên đà phát triển, sự nghiệp vẫn còn rộng mở phía trước nên không thể giống như Đặng Lệ Quân.
Khi bàn đến chuyện lâu dài, Thành Long và Đặng Lệ Quân như người của hai chiến tuyến, mâu thuẫn, đối lập, thậm chí có lúc còn gay gắt với cả đối phương. Từ những sự khác biệt này, Thành Long dần thay đổi suy nghĩ, anh cho rằng bạn gái quá cao quý, còn bản thân lại chưa làm được nên thành tựu gì. Cảm giác mặc cảm, tự ti cứ vây quanh, cộng thêm thời gian dành cho nhau khá ít khi hai người bận rộn với công việc của mình.
Khi đó, chắc người trong cuộc cũng hiểu được có lẽ cuộc tình này không thể kéo dài được bao lâu. Nguyên nhân dẫn đến việc "giọt nước tràn ly" và đổ vỡ mọi thứ chính là lúc Đặng Lệ Quân lặn lội đường xa đến phim trường thăm Thành Long. Tuy nhiên, anh vì mải mê công việc, chỉ chăm chú đọc kịch bản và không rời khỏi đoàn làm phim nửa bước, mặc bạn gái ngồi chờ cả tiếng đồng hồ.
Sau cùng, Đặng Lê Quân không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cô đã nổi giận đứng dậy bỏ về và nói: "Em về đây. Từ nay anh chỉ cần quan tâm đến anh em của anh là được rồi". Cũng chính câu nói này đã trở thành dấu chấm hết cho mối tình thanh xuân của đôi trai tài gái sắc. Sau đó, bất luận Thành Long có xin lỗi thế nào, Đặng Lệ Quân cũng đã quyết tâm từ bỏ.
Sau khi chia tay Đặng Lệ Quân, Thành Long đã theo đuổi Lâm Phụng Kiều - một người bạn thân của Đặng Lệ Quân và lấy cô làm vợ. Có nhiều tin đồn cho rằng, khi chia tay với Thành Long, tình yêu trong Đặng Lệ Quân đã hóa hận thù. Nội tình bên trong vẫn là bí ẩn mà mãi về sau chưa được giải đáp. Sau này, Thành Long từng tiết lộ rằng, trong một lễ trao giải vào năm 1981, trớ trêu thay Thành Long là người trao giải cho Đặng Lệ Quân, cô không những không nhận mà còn tránh né anh. Vì vậy, đến lúc cuối đời việc Đặng Lệ Quân có gọi điện thoại cho mình khiến anh không thể nào tin được.
Được biết, tháng 5/1995 (năm mà Đặng Lệ Quân qua đời), cô từ Mỹ đã gọi điện thoại cho Thành Long nhưng không gặp anh. Thành Long kể lại, lúc đó trợ lý của anh đã nghe máy, Đặng Lệ Quân chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Tôi họ Đặng, muốn gặp Jackie", trợ lý nói rằng Thành Long không có ở đây nên cô hãy gọi lại sau. Không bao lâu, báo chí đưa tin Đặng Lệ Quân qua đời ở Thái Lan do đột tử. Trước sự việc này, nhiều người tò mò về lý do thật sự đằng sau cuộc gọi bí ẩn của Đặng Lệ Quân. Rõ ràng cô muốn cắt đứt liên lạc với người đàn ông này, cớ sao lại gọi điện thoại đường đột như thế. Một số thông tin cho rằng, có lẽ linh cảm mách bảo điều không hay nên Đặng Lệ Quân muốn gọi hóa giải thù hận với tình cũ.
Sự ra đi đột ngột của Đặng Lệ Quân khiến Thành Long day dứt khôn nguôi. Năm 2016, Thành Long ra mắt của tự truyện, trong đó có hé lộ đoạn tình ngắn ngủi của anh và Đặng Lệ Quân lập tức nhận nhiều sự tranh cãi của công chúng. Nhiều người chỉ trích ngôi sao quốc tế cố tình lôi người quá cố để đánh bóng tên tuổi. Bên cạnh đó, người nhà của Đặng Lệ Quân - anh trai Đặng Trường Phú cũng lên tiếng về cuốn tự truyện này: "Dù Thành Long là ngôi sao quốc tế đi nữa thì trong mắt tôi anh ta chỉ là tên phàm phu tục tử. Lệ Quân qua đời đã lâu nhưng trong cuốn tự truyện anh ta vẫn lôi em tôi vào. Thực hư câu chuyện ngày xưa thế nào, làm gì có ai kiểm chứng. Tự mình kể chuyện rồi bán sách, tự tăng doanh thu sao?". Cuối cùng, bí ẩn đằng sau cuộc gọi của Đặng Lệ Quân với Thành Long như thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết.
Theo Trường Linh - Hồng Anh (Trí Thức Trẻ)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (48 phút trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (59 phút trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (59 phút trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (1 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (1 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (1 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (1 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (1 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (1 giờ trước)




