-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Sao 360°
04/08/2024 09:32Vợ Lê Dương Bảo Lâm: Lớp 10 đã bỏ học vì học dở, đang ngồi làm thì ngất xỉu phải bỏ nghề
Mới đây, tại hậu trường chương trình Hai ngày một đêm, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ về con đường vào nghề của mình. Anh nói: "Năm 2009, tôi học xong cấp ba. Lúc đó các bạn thi đại học rất nhiều nhưng tôi học không giỏi nên không biết thi vào trường gì. Tôi chọn mãi thì được trường Sân khấu Điện ảnh vì hợp với đam mê của tôi.

Các bạn trong trường biết được cười chê rất nhiều, nghĩ tôi không thể thi nổi. Tôi vẫn cố thi vào để chứng minh cho mọi người thấy nhưng cuối cùng rớt thật.
Mẹ tôi thấy thế mới bảo tôi đi học kế toán để sau này làm văn phòng cho nhàn, đỡ phải làm công nhân cho khổ. Tôi nghe mẹ nên vào học kế toán nhưng toàn môn thống kê, số má tôi học không hiểu gì.
Tôi học kế toán mà thi môn nào cũng rớt, rớt liên tục, không qua nổi môn nào. Tôi cứ thi đi thi lại mà vẫn rớt, xấu hổ với thầy cô.
Mẹ tôi thấy vậy liền bắt tôi bỏ kế toán đi học thợ hàn. Tôi học được một buổi chói mắt quá không chịu nổi, lại bỏ. Tôi quyết tâm theo đuổi đam mê, thi lại lần nữa vào trường Sân khấu Điện ảnh và đậu trung cấp.
Ra trường, tôi cũng không làm được nghề vì xấu, nhưng tôi vẫn quyết tâm theo đuổi bằng cách múa lửa, dẫn chương trình… Qua bao nhiêu vất vả, gian truân tôi mới quay lại được nghề chính của mình là nghề diễn viên.

Từ đó, tôi nhận ra cuộc đời sẽ có những thất bại, nhưng chỉ cần đam mê chắc chắn sẽ thành công. Bây giờ tôi cũng thành công rồi.
Vợ tôi thì học rất dở, mới lớp 10 đã nghỉ vì học không nổi, mở tiệm lột da. Nhưng vợ tôi bị huyết áp nên đang ngồi lột mặt cho người ta thì ngất xỉu nên bỏ. Nói chung, có học nghề cũng phải học đang hoàng.
Sau sự cố đó, vợ tôi đi học phun xăm chân mày ở chính nghệ sĩ ưu tú Cát Tường. Lúc đó, chị Cát Tường mở tiệm dạy phun xăm ở Biên Hòa. Nhưng rồi vợ tôi cũng bỏ nghề đó để theo nghề livestream bán hàng.
Tôi thấy, cứ làm nhiều nghề cũng được nhưng phải cố gắng theo đuổi suốt cuộc đời một cái nghề đã chọn mình. Vợ tôi lấy tôi là diễn viên nên giờ sướng".
Diễn viên Kiều Minh Tuấn chia sẻ: "Lúc đó, tôi học xong cấp ba cũng không biết thi vào đâu, chọn nghề gì để theo. Tôi mon men đi lên Sài Gòn thì thấy trường Sân khấu Điện ảnh tuyển sinh không có môn toán, lý, hóa, chỉ có văn và môn năng khiếu nên quyết định thi vào và đậu luôn".
Theo Tùng Ninh (Nguoiduatin.vn)








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (14:49)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- So sánh pin, thời lượng sử dụng và trọng lượng iPhone 17 và iPhone 16 (14:40)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)




