-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Sức khỏe
25/10/2017 15:12'Chuyện ấy' trước hôn nhân, nên hay không?
Hỏi:
Em 19 tuổi và có ý định sẽ giữ gìn sự trong trắng của bản thân cho tới khi kết hôn. Vậy liệu có ai muốn hẹn hò với em không? Gia đình em không theo tôn giáo và cũng không khắt khe về việc giữ gìn sự trong trắng trước hôn nhân nhưng em cảm thấy việc bảo vệ trinh tiết của mình rất quan trọng.
Tuy nhiên, có rất nhiều người cho rằng việc một cô gái còn trinh trước khi kết hôn là điều bất thường và nó có thể ảnh hưởng tới sự hòa hợp trong đời sống vợ chồng sau này. Em hiểu điều này nhưng liệu nó có thực sự đúng?
Em từng làm quen với một số chàng trai và nhận ra bản thân không thể thoải mái với “chuyện ấy” trước hôn nhân dù chỉ là quan hệ bằng miệng. Em thực sự có tư tưởng khá thoải mái về tình dục sau khi cưới nhưng việc quan hệ trước khi kết hôn khiến em e ngại.

Em rất mong muốn có thể tìm được người ở bên cạnh mình vì chính con người em nhưng vẫn chưa có ai khiến em cảm thấy phù hợp. Đôi lúc, em cũng cảm thấy cô đơn khi những người xung quanh có đôi có cặp.
Đã không ít lần em cảm thấy bản thân thực sự tồi tệ khi cứ giữ nguyên quan điểm khắt khe về quan hệ trước hôn nhân như vậy. Em đã từng nghĩ hay cứ hẹn hò với một ai đó và đừng chia sẻ với họ về suy nghĩ của bản thân. Nhưng như thế liệu em có phải là kẻ nói dối?
Vậy nếu em muốn giữ gìn trinh tiết của mình cho tới khi lấy chồng thì liệu có ai muốn hẹn hò với em nữa không?
Trả lời:
Vào mỗi một thời điểm trong cuộc đời, tôi lại có câu trả lời khác cho câu hỏi này của em. Tôi hiểu em đang phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Với tôi, vấn đề này có thể nhìn nhận theo hai hướng. Dựa trên những trải nghiệm trong cuộc sống, đây là những gì tôi đã học được:
Thứ nhất, chúng ta thường bắt bản thân “phải làm điều này” hoặc “không được làm điều này” dù chưa thực sự hiểu rõ về hoàn cảnh khi nói câu đó. Bởi vì có một ngày, chúng ta hoặc là phải tuân thủ theo đúng những gì bản thân đặt ra hoặc sẽ phải bỏ lỡ những điều tốt đẹp chỉ đến một lần trong đời.
Nếu tôi nói “tôi sẽ không bao giờ ăn đồ Mexico nếu không phải là ở Mexico hay California”. Nhưng sau đó có một đầu bếp người Mexico danh tiếng đã nghỉ hưu, chuyển về sống ở gần khu tôi ở và nấu những món ăn đúng chất Mexico ngon tuyệt. Lúc này, tôi sẽ phải đứng giữa hai sự lựa chọn, hoặc là giữ lời hứa hoặc bỏ lỡ bữa ăn ngon mà chẳng cần phải đi xa.

Tôi thấy em đang ở trong hoàn cảnh tương tự như vậy. Tôi nghĩ quan điểm của em nên hướng theo ý “tôi sẽ chỉ quan hệ với người đàn ông khiến tôi thực sự tin tưởng và thoải mái.” Điều này phù hợp hơn vì em không phải hạ thấp tự trọng của bản thân đồng thời khuyến khích đối phương cố gắng chứng tỏ tình cảm chân thành của họ.
Thứ hai, trinh tiết không phải là điều quá quý giá như em vẫn hằng tin. Điều thực sự đáng quý trong một mối quan hệ chính là sự gắn kết giữa hai người. Hãy để người khác có cơ hội thấu hiểu con người thật của em, để họ hiểu điều gì có thể khiến em tổn thương hay làm em hứng thú. Đó mới là điều quý giá.
Đêm tân hôn của vợ chồng tôi cũng chính là lần đầu tiên của cô ấy. Cả hai đều rất hòa hợp về mặt thể xác, điều mà lẽ ra sẽ khiến vợ chồng tôi lo ngại nhất. Tuy nhiên sự không hòa hợp về tâm hồn mới chính là vấn đề lớn.
Rất may sau đó, chúng tôi cũng đã biết cách điều chỉnh cho phù hợp với nhau. Vì vậy, đừng suy ngẫm về trinh tiết như những gì em đang nghĩ. Hãy hiểu nó theo hướng em sẽ chỉ thân mật với người đàn ông thực sự hiểu con người ẩn sâu trong em chứ không phải những gì em thể hiện ra bên ngoài.
Khi em tìm thấy người đó (có thể nhiều hơn một người), tình dục chính là chìa khóa để mở rộng hơn mối quan hệ tình cảm của cả hai. Vì thế hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định dành "đêm đầu tiên" cho ai đó nhưng trên hết em phải thực sự thoải mái và tin tưởng họ.
Theo Mihnh Dương (Khampha.vn)







- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (44 phút trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (49 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (1 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (1 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (2 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (2 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (2 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (2 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (2 giờ trước)




