-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Tâm sự
25/08/2018 08:014 năm sau cưới tôi mới biết anh có con riêng với tình cũ

Tôi và anh lấy nhau được 4 năm, có một đứa con gái. Chúng tôi quen rồi cưới trong 5 tháng, cuộc sống gia đình cũng không mấy khó khăn vất vả. Chúng tôi cứ thế làm việc và sống những ngày tháng êm đềm. Một ngày anh nói rằng trước khi lấy tôi anh từng yêu một người rất sâu đậm. Vì hoàn cảnh gia đình mà hai người không thể đến với nhau. Cô ấy rất yêu anh, không thể đến với người khác nên xin anh một đứa con, sau đó cắt đứt liên lạc đến giờ. Anh nói muốn quan tâm con vì anh rất day dứt. Nghe câu chuyện xong tôi chết lặng, không biết làm sao. Tôi đau khổ vì bị lừa dối bao lâu nay. Tôi hận anh, muốn chia tay nhưng lại nghĩ còn con mình, nếu bố mẹ ly dị thì con mình sẽ ra sao? Tôi đau khổ, tuyệt vọng, không nói cho bố mẹ biết mà để xem anh sẽ giải quyết vấn đề như thế nào.
Về đứa con riêng của chồng, tôi có thể chấp nhận cho anh quan tâm, còn người cũ thì sao? Họ từng yêu nhau, cô ấy lại không đến với ai vì tôi chắc chắn cô ấy còn rất yêu anh, thêm đứa con chung nữa, nếu họ gặp nhau liệu có kìm nén được tình cảm mà không quay lại với nhau không? Cứ nghĩ đến đó là lòng tôi lại đau như xé. Anh nói với giọng trêu đùa:"Hay anh lấy vợ nữa nhé, hoặc quay lại với người cũ"? Sao anh có thể vô tâm đến mức không để ý đến cảm giác của tôi như thế nào khi nghe câu nói ấy, dù là nói đùa đi nữa. Tôi không biết anh còn nói dối những gì nữa. Không biết suy nghĩ của anh bây giờ như thế nào? Tôi không có lấy một người để tâm sự, chỉ biết lao vào công việc như con thiêu thân để quên đi những muộn phiền. Tôi biết làm sao bây giờ?
Theo Hiền (VnExpress.net)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




