-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Tâm sự
23/04/2018 15:12Chán chồng nên tôi ngoại tình với người yêu cũ
Tôi biết mình sai khi chưa dứt khoát ly hôn mà ngoại tình với người yêu cũ. Tôi 36 tuổi, lấy chồng 8 năm, chồng hơn tôi một tuổi, mọi gánh nặng tiền bạc trong gia đình từ xây nhà, nuôi con, mua sắm đều do một tay tôi vay mượn và lo lắng. Chồng làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, phụ không đáng kể, tôi cũng không nắm bắt được một tháng anh lời bao nhiêu vì anh làm kinh doanh nhỏ tại nhà. Anh còn có tính bài bạc, rất nóng tính, tôi đã một lần nộp đơn ly hôn. Anh không chơi nhiều nhưng có bao nhiêu đều chơi hết bấy nhiêu.

Bình thường anh là người trầm tính, mỗi khi nhậu vào anh biến thành người hoàn toàn khác. Chỉ cần tôi hơi to tiếng một chút là anh sẽ hét ầm lên đòi đánh tôi. Mỗi khi nhậu vào anh đều đánh nhau, không biết bao nhiêu lần tôi phải chạy đi can ngăn, kể cả người trong nhà anh cũng đánh. Càng sống tôi càng lo sợ, thấy tương lai mù mờ. Tôi là nhân viên văn phòng, lương ổn định, ngoài ra còn nhận thêm hồ sơ sổ sách về làm nên thu nhập khá ổn định. Tôi sống trong gia đình chồng, nếu ly hôn tôi không có nhà ở, hai mẹ con phải bắt đầu lại từ đầu. Con trai tôi 6 tuổi, lại sắp học lớp một. Mẹ đẻ nói rằng còn nhiều phụ nữ khổ hơn, cố gắng mà chịu đựng vì con, bỏ qua được gì thì bỏ để cho con có nhà ở.
Chúng tôi đang sống trên đất ba mẹ chồng cho chồng tôi, vợ chồng xây nhà, nhưng ba mẹ chồng vẫn đứng tên trên mảnh đất ấy. Mỗi lần nộp đơn, chồng tôi lại hứa thay đổi, xong một thời gian lại lặp lại làm tôi khá mệt mỏi, chán ngán, bỏ không được ở không xong. Rồi tôi tình cờ liên lạc với tình cũ qua mạng xã hội, tâm sự với anh hết chuyện gia đình mình. Anh an ủi động viên rồi tiếc nuối ngày xưa sao tôi lại rời bỏ mà không cố gắng vì tình yêu (lúc đó tôi yêu xa và là người rời xa anh ấy trước). Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân, từ lúc có anh tôi yêu đời hơn, sống cố gắng hơn, không còn để ý tới chồng làm gì, đi đâu.
Tôi lo sợ bị phát hiện. Chồng sẽ đòi nuôi con vì vợ ngoại tình, bởi tôi biết chồng không bao giờ chấp nhận chuyện này. Tôi sống trong lo sợ, người cũ cũng có gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, không bao giờ muốn từ bỏ gia đình vì tôi. Xin bạn đọc hãy giúp tôi.
Nga
Theo VnExpress.net








- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (06:36)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (06:34)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (06:26)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (06:22)
- Chân dung BTV kín tiếng từng đạt giải Nhì Văn quốc gia dẫn Thời sự 19h VTV (06:14)
- Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa (06:10)
- Bác sĩ nói gì về "ăn gan động vật bổ gan" (06:07)
- Truy cứu hình sự giao dịch "chui", thị trường tiền mã hoá trăm tỷ USD ra sao? (06:02)
- Tử vi thứ 6 ngày 12/9/2025 của 12 con giáp: Hợi khó khăn, Thìn có lộc (06:01)
- Bộ Chính trị: Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản (06:00)