-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Tâm sự
24/11/2017 14:00Chồng đã 'bóc bánh trả tiền' còn có thêm bồ khi tôi mang bầu

Khi ngồi viết những dòng tâm sự này cũng là lúc em sắp sinh bé thứ 2. Vợ chồng em lấy nhau được gần 5 năm, đã có một cháu trai. Gần 5 năm chung sống vui cũng có mà buồn cũng nhiều. Lần sinh bé thứ nhất em phát hiện chồng nhắn tin nói nhớ nhung với người con gái khác. Lúc ấy em suy sụp lắm nhưng rồi thời gian cũng chữa lành vết thương. Qua chuyện đó em vẫn rất tin tưởng ở chồng. Nhưng hôm nay em đọc được đoạn nói chuyện của chồng nói với bạn qua mạng xã hội. Chồng em gửi cho người bạn trai ấy bài hát: "Lại nhớ người yêu" và nói rằng đang đúng tâm trạng của anh lúc này. Người bạn kia có nói lại: "Nhớ em 7 trăm à", chồng em bảo: "Không, gái làm tiền chỉ để chơi thôi, sao nhớ được". Điều đó có nghĩa chồng em "vừa bóc bánh trả tiền" lại vừa có quan hệ yêu đương bên ngoài. Thật sự cảm giác của em như rơi xuống vực thẳm vậy, đau lắm.
Em cũng nói thêm từ ngày cưới chồng em chưa đi làm vì nhiều lý do, lắm lúc cũng không nhận được sự tôn trọng của anh. Em lại không hề xinh xắn mà chồng luôn thích gái đẹp, ra đường cứ thấy gái là phải ngoái lại nhìn xem có xinh hay không, kể cả lúc đó anh đang đi cùng vợ con. Tuy nhiên về nhà chồng vẫn nhẹ nhàng với em và con, chuyện sinh hoạt vợ chồng khá đều đặn. Bây giờ em đau lòng quá, không biết phải đối mặt với chuyện đó như thế nào nữa. Tại sao chồng lại ích kỷ như vậy, chưa lấy vợ thì yêu đương tự do thế nào cũng được, nhưng khi đã lấy vợ có con rồi phải có trách nhiệm với vợ con chứ, đừng vì hạnh phúc cá nhân mà cướp đi hạnh phúc của con mình và người đầu ấp tay gối với mình. Các anh chị cho em lời khuyên với, em thật sự đau lắm và cũng không biết phải đối diện với chồng như thế nào nữa.
Theo Duyên (VnExpress.net)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




