-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Tâm sự
12/12/2016 11:01Đi với tôi nhưng cứ thấy gái đẹp là anh lại nhìn đắm đuối
Ảnh minh họa |
Tôi và người yêu quen nhau gần 3 năm và chuẩn bị cưới. Người yêu tôi có tính cách rất riêng, phải nói là đặc biệt nhưng phù hợp với tôi. Tôi là cô gái bình thường, không xinh nhưng có nét, xuất thân ở miền quê, gia đình lại phức tạp, bản thân vẫn được ăn học tử tế nhưng thiếu sự chỉ dẫn nên học rồi làm vào ngành không mong muốn, lương chỉ đủ sống trong khi còn nhiều vấn đề để lo, nợ nần sinh viên. Tính tôi ngây thơ từ nhỏ, rất đơn giản, không toan tính, không bon chen, chịu áp lực rất kém, đi ra xã hội còn hạn chế nhiều mặt nhưng được cái lanh lẹ.
Anh sống trong gia đình gia giáo, có địa vị trong xã hội, thu nhập khá cao. Mới quen gia đình anh không thích tôi lắm vì hai nhà khác nhau, sau đó thấy anh cũng lớn tuổi, lại yêu thương tôi, tôi hòa đồng nên dần cảm mến. Vậy là anh hay nói "Em quê ơi là quê mà ưa được anh là kỳ tích". Thời gian quen nhau anh lo lắng, yêu thương tôi nhiều, chăm sóc, sắm sửa cho tôi bằng người này người kia. Dù thời gian chuyển ngành mới tôi không có thu nhập nhưng anh luôn tự động chu cấp, cứ thấy ví còn ít tiền là anh tự động bỏ vào, không bao giờ để tôi thiếu thốn.
Trước khi quen tôi anh hay đi nhậu rồi massage nhiều lần, quen tôi anh đã từ bỏ thói quen đó. Anh có tính hay nhìn các cô gái, không liếc đâu mà nhìn trực diện, cô nào xinh xinh vô tình ngang qua là anh ngoái đầu nhìn cho bằng được. Vào quán ăn, cà phê, có em nào xinh anh cũng hay khen trước mặt tôi với vẻ phấn khởi và có cánh lắm, nhiều khi làm tôi ngượng. Khi mới quen tôi hay véo vào người anh mỗi khi như thế, giờ quen lâu rồi tôi cũng chán, bảo anh nhìn thì nhìn nhưng họ đã đi qua rồi thì đừng ngoái đầu nhìn tiếp.
Thứ nữa là anh cũng hay nói sau cưới rồi anh có đi ngoài thì cũng được nhé, đi rồi thôi không liên quan tình cảm là được, kiểu "ăn bánh trả tiền" đó. Tôi nghe không có cảm giác gì vì chuyện này chưa xảy ra, điều tôi lo sợ sau này là người như anh cưới về có ngoại tình không? Tôi không muốn con mình khổ, càng không muốn đổ vỡ hôn nhân. Tôi yêu anh lắm, mọi người cho tôi lời khuyên với.
Độc giả Thảo
Theo VnExpress.net)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




