-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Tâm sự
01/10/2019 10:08Ra mắt nhà người yêu, tá hỏa phát hiện mẹ anh là chủ nhà nghỉ từng vào
Tôi và anh quen nhau gần 1 năm, yêu nhau được hơn 8 tháng. Nhưng vì cả 2 đều cảm thấy đủ độ chín về tình cảm, nên quyết định về ra mắt gia đình 2 bên và xin bố mẹ cho cưới vào cuối năm. Thú thực đây là lần đầu tiên tôi về nhà người yêu ra mắt chính thức, nên rất run, hồi hộp. Tôi cũng đã chuẩn bị rất kỹ từ quà cáp, đến trang phục, thậm chí nghĩ cả việc phải nói gì, làm gì trong lần đầu về ra mắt cho khỏi lúng túng. Thế nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra, khiến tôi không biết phải làm sao.

Khi vừa bước vào đến cổng, mẹ người yêu vừa nhìn thấy tôi đã chững lại, tôi cũng bất ngờ, khi nhận ra bà chính là chủ nhà nghỉ hôm trước tôi vào cùng cậu bạn lúc đêm khuya.
Suốt cả buổi hôm ấy, dù không nói ra, nhưng mẹ anh tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Sau khi ăn cơm xong, mẹ anh còn nói bóng gió rằng, gia đình anh gia giáo, nên con dâu quan trọng là ngoan, nếu không phải người đứng đắn, nghiêm chỉnh thì không thể chấp nhận được. Người yêu tôi lúc ấy cũng rất khó xử, không hiểu tại sao mẹ lại có thái độ như vậy với tôi. Nhưng tôi hiểu rằng mẹ anh và tôi đang có hiểu nhầm.
Mọi chuyện bắt đầu khi cách đây hơn 2 tuần, khoảng 12h đêm, cậu bạn thân của tôi thất tình, đi nhậu say, tôi phải đi ra quán nhậu đón về. Nhưng hôm ấy cậu ấy say quá, nên không biết đã vứt chìa khóa phòng ở đâu. Tôi buộc phải đưa cậu ta vào nhà nghỉ ở gần quá nhậu lúc nửa đêm. Lúc đó cũng rất muộn, nên tôi ở lại luôn. Tôi lấy phòng có 2 giường và giữa chúng tôi không có bất cứ chuyện gì. Cậu bạn tôi nằm ngủ như chết đến sáng rồi 2 đứa về.
Có thể mẹ anh vẫn nhớ tôi và nghĩ tôi đi cùng người đàn ông khác nên mới khó chịu. Sau hôm ấy, tôi cũng đã kể lại mọi chuyện cho anh người yêu nghe. Vì quen cậu bạn tôi, nên anh tin tôi. Dù anh đã giải thích, nhưng mẹ anh vẫn không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Tôi không biết phải giải thích với mẹ anh thế nào nữa. Mọi người xin hãy cho tôi lời khuyên
Theo PV (VOV.VN)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)