-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Tâm sự
10/12/2018 14:01Tôi không cam lòng nhìn người đàn ông mình yêu quay lại với vợ cũ
Tôi 24 tuổi, yêu một người đàn ông từng có vợ, cuộc sống chẳng dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi tin vào những lời nói và những lời hứa để giờ sống trong một tình yêu không lối thoát. Tôi không xác định được hiện tại là gì, chúng tôi là gì của nhau. Những tưởng hạnh phúc với nhau nhưng thật ra là đôi bên chẳng cho nhau một danh phận, luôn lẩn tránh và che giấu. Tôi muốn rời bỏ nhưng không đủ can đảm. Tôi muốn kết thúc tất cả lại chẳng cam lòng. Tôi rời đi sẽ uất ức mà chết cũng nên, còn nếu chọn chết thật sẽ chẳng thể nhắm mắt được. Tôi không cam lòng nhìn người đàn ông từng nói yêu thương tôi, giờ lại quay về với vợ cũ. Tôi sẽ trở thành một trò đùa trong mắt họ. Tôi không hiểu anh hết lần này đến lần khác nói dối rằng mình đang sống độc thân để làm gì, tôi là gì trong mắt anh?

Vợ cũ anh giàu, gia đình khá giả, có danh vọng và quyền lực. Nhà tôi nghèo, không có chút tiếng tăm. Khi anh thất bại tôi chọn ở cạnh anh, còn anh chọn ly hôn để bảo toàn tài sản cho vợ con. Bàn tay trắng bên tôi, anh nói đã kết thúc với vợ nhưng là trách nhiệm nên anh không lấy gì. Tôi thương anh từng có cuộc sống gia đình không hạnh phúc, muốn về sau có thể cùng anh làm nên của cải chung của 2 đứa. Anh cũng hứa sẽ cưới tôi và chúng tôi sẽ có một gia đình êm ấm.
Rồi cuộc sống có vẻ khó khăn, làm đến đâu đổ vỡ đến đó, hết lần này đến lần khác vợ anh làm đủ thứ chuyện. Tôi oán hận và không cam lòng. Tôi viết đến đâu tình yêu của tôi cháy bỏng đến đó, nỗi uất ức cũng theo đó mà dâng lên. Ai từng trải qua, ai có thể hiểu cho tôi, hãy giúp tôi buông bỏ tất cả, giúp tôi có lối thoát về cuộc sống trước đây. Xung quanh tôi, bạn bè, gia đình tôi đều che giấu, tôi rất sợ không thể nói với ai về chuyện của mình. Khi có ai hỏi qua tôi đều trả lời tôi ổn, thực chất tôi đau lắm. Có phải là tôi dại?
Theo Kim (Ngoisao.net)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)