-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Thế giới
19/08/2024 16:32Bà mẹ ngang nhiên bế con nhỏ chạy vào khu vực cấm xâm phạm trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, lý do thanh minh sau đó lại được ủng hộ
Gần đây, một video ghi lại hình ảnh một phụ nữ ôm con nhỏ đã gây xôn xao dư luận khi cô vượt qua hàng rào cấm xâm phạm tại khu di tích quân đội đất nung thuộc lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc).
Theo truyền thông, vào ngày 17 tháng 8, khi đang xếp hàng tham quan, người phụ nữ này bất ngờ nhảy qua hàng rào và đi trên lối đi gần khu vực di tích vốn bị cấm xâm phạm. Những du khách xung quanh khi nhìn thấy đã không khỏi kinh ngạc và thắc mắc.
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng tại khu di tích nổi tiếng, sự việc xảy ra khi thời tiết tại khu vực có mưa lớn. Đứa trẻ trong tay người mẹ đã bị ướt và có dấu hiệu sốt cao. Khi thấy con mình trong tình trạng lên cơn sốt mê man, người mẹ đã rất hoảng loạn. Trong lúc không thể di chuyển ra ngoài vì đám đông đang xếp hàng đông đúc, cô đã quyết định liều lĩnh “vượt rào”, dẫm vào khu vực di tích đội quân đát nung được bảo vệ nghiêm ngặt để chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ.
Khi lực lượng bảo vệ phát hiện và ngăn chặn, họ đã ngay lập tức hỏi thăm tình hình. Sau khi biết được tình trạng nghiêm trọng của đứa trẻ, các nhân viên đã khẩn trương đưa người mẹ ra khỏi khu vực đông đúc để kịp thời đưa con đi bệnh viện. Hành động này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, không chỉ bởi tình huống nguy cấp mà còn bởi tình huống éo le mà những bậc phụ huynh có thể gặp phải trong những lần đưa con đi chơi.
Tin tức này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số người chỉ trích hành động của người mẹ là vô trách nhiệm và làm hư hại di tích quan trọng. Trong khi đó, một nhóm người khác tỏ ra thông cảm, cho rằng trong tình huống khẩn cấp, ai cũng có thể hành động bộc phát và sức khoẻ hay thậm chí tính mạng của con người cần được ưu tiên hơn.
Theo Thanh Huyền (Thanh Niên Việt)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)




