-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
Thế giới
19/11/2020 20:45Bạn cũ nói Ivanka 'bị ám ảnh bởi địa vị'
Lysandra Ohrstrom viết về Ivanka Trump trong bài đăng trên Vanity Fair hôm 17/11. Ohrstrom kết bạn với Ivanka năm lớp 7, khi hai người khoảng 12 tuổi, tại Chapin, trường nữ sinh dành cho giới thượng lưu ở Manhattan, nơi cựu đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy Onassis từng theo học.

Họ gắn bó với nhau sau chuyến tham quan Paris và Ohrstrom còn được Ivanka mời làm phù dâu trong đám cưới với Jared Kushner năm 2009, trước khi tình bạn nguội lạnh.
Theo Ohrstrom, từ khi còn nhỏ, Ivanka đã bày tỏ khát khao về tiền bạc, địa vị và thích được khen ngợi, cũng như tỏ "thái độ khinh miệt người nghèo rõ ràng giống bố cô", Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Cô ấy giống bố về mong muốn địa vị, tiền bạc và quyền lực cũng như bản năng ném người khác xuống gầm xe buýt để cứu bản thân", Ohrstrom mô tả về Ivanka, 39 tuổi, người mà cô từng coi là bạn thân nhất thời niên thiếu.
Trong đoạn gay gắt nhất, Ohrstrom cho biết khi hai người ngoài 20 tuổi, cô đã giới thiệu cho Ivanka cuốn Empire Falls (Đế chế sụp đổ), tác phẩm đoạt giải Pulitzer của Richard Russo viết về các nhân vật thuộc tầng lớp lao động ở một thị trấn nhỏ tại Maine.
"'Ly, tại sao cậu lại bảo tớ đọc sách về lũ người nghèo khổ này cơ chứ?' Tôi nhớ Ivanka đã nói vậy", Ohrstrom viết. "Tại sao cậu lại nghĩ là tớ hứng thú với cuộc sống của họ?"
Dưới vẻ ngoài hào nhoáng, con gái của tổng thống Mỹ tương lai đôi khi thể hiện "những tính cách thô lỗ đặc trưng của người nhà họ Trump", Ohrstrom nói. "Ivanka thường xuyên kể lại lời của các giáo viên hoặc người ngoài nhận xét cô là người có tài bẩm sinh nhất mà họ từng thấy".
Ohstrom là nhà báo từng đi tác nghiệp ở vùng chiến sự Lebanon. Cô nhớ lại Ivanka thường khó chịu khi nhìn thấy chiếc vòng cổ khắc tên Ohstrom bằng tiếng Arab.
"Một hôm khi đang ăn tối, cô ấy liếc nhìn sợi dây và nói: 'Bạn trai người Do thái của cậu sẽ cảm thấy thế nào khi hai người đang quan hệ tình dục và sợi dây chuyền đập vào mặt anh ấy? Sao cậu lại đeo cái thứ đó lên người? Nó như đang hét lên từ 'khủng bố'".
Ohrstrom cho hay bài viết nhằm mô tả con người thật của Ivanka, bất chấp nguy cơ cô bị coi là kẻ đạo đức giả cố tận dụng mối quan hệ với gia đình Trump để nổi tiếng.
Khi Ivanka gia nhập đội ngũ Nhà Trắng của Trump với tư cách là cố vấn năm 2017, Ohrstrom kỳ vọng cô sẽ tiết chế xu hướng phân biệt chủng tộc của bố. Ivanka đã dành cả sự nghiệp để tạo ra một phiên bản thương hiệu Trump bóng bẩy hơn, tài trí hơn, pha trộn giữa chủ nghĩa nữ quyền thiên niên kỷ với "một câu chuyện thần thoại" về sự nhạy bén trong kinh doanh, nhưng điều này đã biến mất khi cô tán thành các chính sách và đề cử tư pháp của bố.
"Tôi đã quan sát Ivanka bỏ phí hình ảnh mà cô ấy đã làm việc chăm chỉ để xây dựng", Ohstrom nói.
Hiện chưa rõ Ivanka sẽ làm gì sau khi Joe Biden chuyển vào Nhà Trắng tháng 1 tới. Cô đã đóng cửa công ty thời trang và giày dép năm 2018, do lo ngại các vấn đề xung đột lợi ích liên quan tới công việc của cô và chính quyền của bố. Ohstrom cho rằng Ivanka có thể ứng cử vào một cơ quan nhà nước.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với RealClearPolitics, Ivanka đã mô tả mình là "người Cộng hòa theo phe Trump" và là "một người thực dụng". Cô phản đối mạnh mẽ việc phá thai, quan điểm mà bố cô luôn bày tỏ.
"Tôi là người chống phá thai và không có gì phải e sợ khi chia sẻ điều này", Ivanka nói.

Bài viết cũng nhắc tới Donald Trump rất chú ý tới việc so sánh sức hấp dẫn của con gái với bạn bè khi Ivanka ở tuổi thiếu niên.
"Ông ấy hiếm khi hỏi han tôi trừ phi muốn biết phải chăng Ivanka là cô gái xinh đẹp hay nổi bật nhất khóa. Trước khi tôi hiểu ra là nhà Trump không có khiếu trào phúng bản thân, tôi nhớ mình đã thành thật trả lời có lẽ Ivanka nằm ở top 5. 'Còn ai xinh hơn Ivanka nữa?' Tôi nhớ ông ấy đã hỏi thế, có vẻ thực sự bối rối, trước khi nhắc tên chính xác hai cô gái mà tôi đang nghĩ trong đầu".
Donald Trump không bao giờ nhớ tên của Ohrstrom nhưng luôn nhận rõ khi nào thì cô tăng cân hay gầy đi. Một lần, khi Ohrstrom dùng bữa cùng gia đình Trump ở Mar-a-Lago, Ivanka đã quát anh trai Donald Jr vì lấy bánh mỳ nướng kẹp phô mai của Ohrstrom.
"Không phải lo. Con bé không cần đâu. Thằng bé đang ăn hộ đấy", Ohrstrom nhớ lại lời của tổng thống tương lai.
Ivanka hiện chưa bình luận về thông tin từ Ohrstrom.
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)








- Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện (15:03)
- Nhìn bố chồng mặc áo sơ mi cũ kỹ, xách chiếc túi vải đầy tiền, ngồi lên xe ôm công nghệ mà tôi choáng váng (15:02)
- Tiếp nhận thêm 79 "nhân viên chứng khoán", tiếp viên karaoke do Campuchia trao trả (15:01)
- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (17 phút trước)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (19 phút trước)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (25 phút trước)
- So sánh pin, thời lượng sử dụng và trọng lượng iPhone 17 và iPhone 16 (26 phút trước)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (32 phút trước)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (34 phút trước)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (36 phút trước)




