-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
22/08/2024 10:07Bắt con quỳ trên phố đông xe cộ vì muốn vợ ly thân phải quay về

Sự việc được lực lượng cảnh sát ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc phát hiện trong khi tuần tra. Theo tờ Southern Metropolis Daily, cả 3 đứa trẻ đều chưa đến 7 tuổi, thậm chí đứa nhỏ nhất mới chỉ hai tuổi.
Mạng xã hội Trung Quốc sau đó lan truyền những đoạn video cho thấy, rất nhiều phương tiện giao thông chạy rất gần những đứa trẻ trong khi người cha chỉ ngồi trên luống hoa ven đường và lạnh lùng "dương mắt nhìn".
Ngay sau khi phát hiện và có mặt, lực lượng cảnh sát nhanh chóng di chuyển những đứa trẻ đến khu vực an toàn đồng thời đưa ra cảnh báo cho người cha. Điều may mắn là những đứa trẻ không bị thương sau hình phạt của người cha.
Điều tra sau đó cho biết, cha của 3 đứa trẻ tên Lãnh (Ling) 30 tuổi, trước đó người này và vợ đã xảy ra cãi nhau nên vợ anh đã bỏ về quê và quyết định sống ly thân trước khi chấm dứt cuộc sống hôn nhân với Lãnh.

Tuy nhiên, cha của 3 đứa trẻ do không thể liên lạc với vợ nên đã bảo các con quỳ xuống đường với suy nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cô đổi ý.
Ngày 16/8, các quan chức chính quyền thành phố Phật Sơn cho biết anh Lãnh và ba người con đã rời khỏi thành phố và trở về quê nội, tuy nhiên địa điểm cụ thể không được tiết lộ.
Vụ việc đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, với 63 triệu lượt xem trên Weibo tại thời điểm viết bài.
“Một người cha mà không biết cách yêu thương và chăm sóc con cái của mình thì thật đáng ghét và xấu hổ”, “Việc sử dụng trẻ em làm con tin như thế này là hành vi ngược đãi và xâm hại an toàn của trẻ”, “Bố tôi cũng giống như Lãnh. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi muốn ly hôn với ông ấy nhưng ông từ chối và nhốt tôi trong nhà để ép bà phải quay lại”, một số cư dân mạng bình luận trên Weibo.

Ở Trung Quốc, hành vi xâm hại quyền trẻ em có thể bị phạt tới năm ngày giam giữ hoặc cảnh cáo. Trước vụ của Lãnh, đã có nhiều sự việc khác liên quan đến các phương pháp nuôi dạy con cực đoan trên khắp Trung Quốc.
Theo NetEase News, vào ngày 20/7, một bé trai 2 tuổi ở miền nam Trung Quốc đã bị ô tô đâm sau khi bố mẹ bắt em tập đi bằng cách băng qua đường cao tốc.
Trước đó hồi tháng 6, một blogger về chủ đề nuôi dạy con ở miền đông Trung Quốc đã cho cậu con trai 7 tháng tuổi của mình vào lưới leo trèo không được bảo vệ và ngồi trên ván trượt rồi cho biết, điều này nhằm giúp tăng cường sự phát triển thể chất của bé.
QT (SHTT)








- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)




