-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
05/02/2025 08:44Bắt quả tang vợ ngoại tình trong nhà nghỉ, vợ nói một câu khiến chồng 'tái mặt'
Trang Ettoday đưa tin, một người phụ nữ họ Chu sống ở Đài Loan (Trung Quốc), dù đã kết hôn với chồng hơn 6 năm và có một con gái, vẫn nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp họ Giang. Vào tháng 6 năm ngoái, cả hai cùng nhau đến nhà nghỉ qua đêm.
Nghi ngờ vợ không chung thủy, người chồng đã sử dụng ứng dụng định vị trên điện thoại để theo dõi và phát hiện cô ở lại nhà nghỉ hơn 5 tiếng đồng hồ.

Khi bị chồng chất vấn, thay vì chối cãi, cô Chu không ngại thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng, thậm chí còn tuyên bố: "Chúng tôi đúng là đang hẹn hò, cả hai đều có tình cảm với nhau".
Người chồng đã nộp đơn xin ly hôn và kiện cô Chu cùng với người đàn ông họ Giang, với cáo buộc xâm phạm luật hôn nhân gia đình. Anh yêu cầu bồi thường số tiền 1 triệu Đài tệ (hơn 700 triệu đồng).
Vụ án được xét xử tại tòa án địa phương ở thành phố Đài Trung. Người đàn ông cho biết, dù đã bị phát hiện mối quan hệ ngoài luồng, thái độ của vợ cũ và tình nhân vẫn rất cứng rắn, không thể hiện bất kỳ sự hối lỗi, ăn năn nào.
"Mỗi lần nghĩ đến cảnh đó, tôi đều không cầm được nước mắt", người đàn ông đau đớn chia sẻ.
Anh lo lắng con gái sẽ lớn lên thế nào trong một gia đình thiếu vắng người mẹ, cũng không biết phải đối mặt với con gái ra sao, dẫn đến nhiều đêm không thể ngủ.
Trong phiên tòa xét xử, thẩm phán chỉ ra rằng, cô Chu mặc dù khi đó đã có gia đình nhưng vẫn vào nhà nghỉ cùng người đàn ông khác trong suốt 5 tiếng, vượt quá mức giao tiếp thông thường giữa bạn bè. Hành động này không chỉ làm tổn hại đến hôn nhân mà còn xâm phạm quyền lợi của người chồng, gây ra tổn thương tinh thần cho nguyên đơn.
Dựa trên thu nhập của cả hai bên, tòa án đã quyết định buộc người phụ nữ họ Chu và tình nhân phải bồi thường tổng cộng 200.000 Đài tệ (khoảng 154 triệu đồng). Vụ án vẫn có thể được kháng cáo.
Trước đó, dân mạng Trung Quốc từng xôn xao trước câu chuyện bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng lại rơi vào bẫy của vợ và nhân tình, bị kiện ngược vì tội tống tiền.
Hồi đầu năm 2024, Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) yêu cầu Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Truy Bác xem xét lại vụ án người đàn ông họ Lu (33 tuổi) bị kết án 6 tháng tù vì tống tiền nhân tình của vợ. Tháng 10/2024, tòa đã tuyên bố Lu chính thức vô tội, theo SCMP .
Trước đó, hồi tháng 3/2021, Lu nhận thấy vợ có những biểu hiện bất thường nên bám theo vợ đến một khách sạn và bắt quả tang cô đang thân mật với người đàn ông khác.
Lu đã dùng điện thoại ghi lại cảnh người vợ trong tình trạng thiếu vải bên cạnh nhân tình khỏa thân. Trong cơn tức giận, anh đã đánh người đàn ông và đá vợ mình.
Sau khi bị phát hiện, Liu - người đàn ông ngoại tình với vợ Lu - đề nghị các bên giải quyết sự việc trong êm thấm. Liu đề nghị gửi Lu khoản tiền "bồi thường" 25.000 tệ (khoảng 88 triệu đồng) qua 3 lượt chuyển tiền.
Tuy nhiên, 1 tháng sau, khi đang giải quyết chuyện ly hôn thì Lu phát hiện mình đã bị Liu tố cáo với cảnh sát và kiện ra tòa vì tội tống tiền.
Lu cho rằng chính vợ là người đứng sau "dàn dựng" để cô có lợi thế trong việc giành quyền nuôi con.
Tháng 11/2021, tòa án cấp quận tuyên phạt Lu 6 tháng tù giam vì tội tống tiền, ngoài ra anh phải nộp phạt 5.000 tệ.
Lu kháng cáo, song vào tháng 3/2022, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Truy Bác vẫn giữ nguyên phán quyết đầu tiên. Tháng 12/2022, Lu kháng cáo lần nữa lên tòa án cấp thành phố, kết quả vẫn không thay đổi.
Lu quyết định đệ đơn lên tòa án cấp tỉnh. Lúc này, tòa án cấp tỉnh yêu cầu tòa án thành phố Truy Bác xem xét lại vụ việc, bởi một số thông tin chưa được xác minh rõ ràng, một số bằng chứng còn mâu thuẫn.
Đến tháng 1/2024, tòa án thành phố Truy Bác tiến hành xem xét lại vụ việc. Ngày 8/10, tòa chính thức tuyên bố Lu trắng án, bởi anh nhận tiền sau khi có những thỏa thuận thống nhất với Liu. Quá trình chuyển tiền và nhận tiền giữa đôi bên không có tính chất đe dọa, tống tiền.
Ngoài ra, Tòa cũng phán quyết Liu là người có lỗi khi quan hệ tình cảm với vợ Lu, vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục và chuẩn mực đạo đức.
Sau kết luận của tòa án, thông qua luật sư, Lu gửi lời cảm ơn công chúng, bởi chính nhờ sự quan tâm của dư luận đối với câu chuyện này, anh đã có đủ nghị lực để theo đuổi vụ kiện và đòi lại công bằng cho bản thân.
Theo Minh Hoa (nguoiduatin.vn)








- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)




