-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
03/06/2025 15:04Bé gái 14 tuổi thiệt mạng, hàng chục người bị thương vì hoảng loạn khi nhảy lầu trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trận động đất cũng khiến gần 70 người bị thương, phần lớn là do họ vội vàng nhảy từ các tòa nhà cao tầng để thoát thân.
Trận động đất xảy ra vào lúc 2 giờ 17 phút sáng, với tâm chấn nằm cách Aydın – Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 160 km về phía Đông Nam, ở độ sâu 68 km.
Rung chấn mạnh mẽ cũng lan tới các khu vực lân cận, bao gồm đảo Rhodes của Hy Lạp, khiến nhiều du khách và người dân địa phương đang say ngủ phải bừng tỉnh trong sợ hãi.
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya xác nhận bé gái Afranur Günlü, 14 tuổi, đã tử vong tại bệnh viện do lên cơn hoảng loạn sau trận động đất.
Bên cạnh đó, 69 người khác ở tỉnh Mugla bị thương, với nhiều trường hợp là do hoảng sợ và nhảy từ cửa sổ hoặc ban công để thoát khỏi các tòa nhà. Trong số những người bị thương, 46 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, số còn lại đã được xuất viện hoặc điều trị tại chỗ.
Mặc dù chưa có báo cáo về các tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, song mức độ hoảng loạn cho thấy sự lo sợ sâu sắc của người dân trước thảm họa tự nhiên. Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên các đường đứt gãy địa chất lớn, nên thường xuyên hứng chịu động đất.
Chỉ cách đây hai năm, một trận động đất kinh hoàng cường độ 7,8 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của hơn 53.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và 6.000 người ở nước láng giềng Syria, phá hủy hàng trăm nghìn tòa nhà.
Lực lượng cứu hộ tại cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp hiện đang trong tình trạng báo động cao, đồng thời các chuyên gia cảnh báo về khả năng xảy ra dư chấn trong những giờ tới.
QT (SHTT)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (31 phút trước)




