-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
30/06/2021 16:31Bé trai 7 tuổi tử vong vì bị thầy giáo judo quật ngã nhiều lần
Theo Bệnh viện Feng Yuan, nơi bé trai được điều trị trước khi chết, trong những ngày qua huyết áp và nhịp tim của nạn nhân tiếp tục giảm. Gia đình em đã quyết định ngắt các thiết bị hỗ trợ sự sống cho em vào tối 29/06.

Mẹ của bé trai cảm ơn người dân địa phương ủng hộ, tuy vậy cho biết gia đình đang tập trung làm tang lễ cho bé và sẽ chỉ có thông báo khi họ sẵn sàng.
Bé trai họ Hoàng, 7 tuổi, bị chấn thương nặng và bất tỉnh tại lớp judo ở quận Phong Nguyên, thành phố Đài Chung, đảo Đài Loan hôm 21/04.
Cơ quan công tố điều tra vụ việc đã truy tố thầy giáo judo của Hoàng, mang họ Hà, với tội danh sử dụng trẻ em để thực hiện hành vi phạm pháp và gây thương tích cho người khác.
Theo cáo trạng, Hà bắt đầu dạy Judo miễn phí tại Phong Nguyên hồi năm 2015, nhưng không có giấy phép.
Hôm 21/04, dù biết rõ Hoàng mới chỉ học judo sang tuần thứ hai và không có các kỹ năng cơ bản để đảm bảo tiếp đất an toàn khi bị quật ngã, Hà vẫn yêu cầu các học sinh của mình liên tục ném em xuống đất, theo cơ quan công tố.
Hà đã cố ý gây thương tích cho cậu bé, sau khi cậu bé không chịu tập luyện và gọi hắn là "tên ngốc", theo cơ quan công tố.
Hà đã quật ngã cậu bé hơn 10 lần, ngay cả khi cậu bé kêu đau đầu. Hắn tin rằng cậu bé giả vờ kêu đau, theo các công tố viên.
Hà dừng lại khi cậu bé bị nôn mửa, nhưng tiếp tục ném cậu bé xuống đất nhiều lần sau khi sân tập được dọn rửa, Văn phòng Công tố Đài Chung cho biết. Đầu cậu bé va đập nhiều lần xuống đất.
Cậu bé được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau khi bất tỉnh. Kiểm tra y tế cho thấy cậu bị chảy máu não và phải phẫu thuật.
Trong lúc bị thẩm vấn, Hà nhiều lần khẳng định việc ném cậu bé xuống đất là một phần của các bài tập.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




