-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
17/05/2018 11:28Bị người nhà móc mắt vì muốn cưới người mình yêu
Trang Daily Mail ngày 16-5 đưa tin vụ việc kinh hoàng xảy ra tại làng Nasirabad, tỉnh Balochistan. Nạn nhân Abdul Baqi, 22 tuổi, đã đề nghị gia đình cho phép tổ chức lễ đính hôn với bạn gái. Tuy nhiên, yêu cầu này khiến ông Dost Muhammad, người cha 70 tuổi của anh Baqi, và 4 người anh trai, nổi giận. Họ quyết định trừng phạt anh Baqi một cách man rợ bằng cách móc mắt.
Được biết, mẹ của nạn nhân bị nhốt vào một căn phòng để ngăn bà can thiệp trong khi anh Baqi bị lôi vào một căn phòng khác. Sau đó, anh bị 5 người đàn ông dùng dao và muỗng móc mắt.
Khi nằm trong bệnh viện ở TP Karachi, anh Baqi thuật lại sự việc kinh hoàng: "Tôi nói với cha và các anh rằng tôi muốn cưới một cô gái mà tôi đang yêu. Lúc đầu cha tôi đã đồng ý. Nhưng 3 tiếng sau đó, tôi bị cha và 4 người anh lôi vào phòng, trói lên giường và bị móc mắt. Tôi liên tục la hét hỏi họ làm gì vậy nhưng bị phớt lờ.


Những người hàng xóm đã thông báo vụ việc với các anh chị em khác của anh Baqi và họ nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Sau khi được chuyển tới một bệnh viện chuyên khoa ở TP Karachi, anh Baqi nhận được tin mình sẽ bị mù vĩnh viễn.
Anh Abudl Gaffar, 24 tuổi, anh trai của anh Baqi, người không tham gia vào vụ tấn công, nói: "Tôi không có ở nhà khi vụ việc xảy ra. Một người hàng xóm gọi điện và nói với tôi rằng có chuyện xấu xảy ra. Tôi ngay lập tức về nhà và sốc nặng khi nhìn thấy em trai đang khóc trong đau đớn. Chúng tôi không có tiền nên một số bạn bè và hàng xóm đã giúp đỡ chúng tôi 35.000 rupee".
Vụ việc đã được trình báo với cảnh sát địa phương. Hiện ông Muhammad và 2 người anh của nạn nhân đã bị bắt trong khi 2 người còn lại vẫn đang bỏ trốn.
Pakistan là đất nước xảy ra nhiều câu chuyện kinh dị về tục "giết người vì danh dự", một kiểu trừng phạt dành cho những người làm trái tập tục.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




