-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Thế giới
13/09/2024 11:11Bị phạt vì màn trả đũa hàng xóm hay xả nước bồn cầu vào ban đêm
Tòa án ở miền đông Trung Quốc mới đây đã ra phán quyết yêu cầu một người phụ nữ phải trả cho người hàng xóm sống ở tầng trên cùng tòa nhà với cô số tiền là 19.600 nhân dân tệ (khảng 68 triệu đồng) sau khi cô này có hành động quyết liệt để trả đũa việc anh này thường gây tiếng ồn vào ban đêm, gây phiền hà cho cô.
Theo đó, người đàn ông họ Trương (Zhang), sống ở căn hộ tầng trên của khu dân cư ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã đệ đơn kiện sau khi người phụ nữ này luôn cố gắng cản trở anh thực hiện công việc vệ sinh hàng ngày vào ban đêm, bao gồm cả việc sử dụng nhà vệ sinh, vì cô ấy rất nhạy cảm với tiếng ồn.
Về phía người phụ nữ họ Vương (Wang), sống ở tầng một đã bị cáo buộc vì gây tiếng ồn lớn để trả thù việc anh Trương hay gây ra tiếng động vào ban đêm.

Theo Jiupai News đưa tin, người hàng xóm cũng đã cố gắng điều chỉnh lại những hoạt động của mình nhằm giảo thiểu thấp nhất việc gây ra tiếng động như mua dép mềm trong nhà và trải thảm trên sàn sau khi nữ hàng xóm tầng dưới bắt đầu bày tỏ sự không hài lòng vào tháng 1/2022.
Tuy nhiên, dù Trương đã có nhiều cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì độ nhạy cảm của Vương với những tiếng động phát ra từ căn hộ của anh ngày càng tăng, khiến cô phải lên tiếng phàn nàn ngay cả với những tiếng động nhỏ nhất như tiếng đánh răng, tắm rửa hoặc vô tình làm rơi nắp chai. Ngoài ra, người phụ nữ còn đưa ra yêu sách là cấm người đàn ông được sử dụng nhà vệ sinh sau 22 giờ.
Trong đơn kiện, người đàn ông cho biết khi anh ta chẳng may vi phạm quy định về tiếng ồn trong các hoạt động thường ngày thì Vương ngay lập tức sẽ dùng gậy gõ vào trần nhà hoặc tạo ra những tiếng động lớn khác bằng loa.
Người đàn sau đó cũng đã tố cáo Vương với cảnh sát nhiều lần, nhưng mọi nỗ lực hòa giải của cảnh sát đều không có kết quả. Cảnh sát đã cảnh cáo Vương đồng thời tịch thu loa và gậy của cô, nhưng điều đó không ngăn được cô tiếp tục trả đũa nam hàng xóm.
Quá thất vọng, người đàn ông đã chuyển khỏi căn hộ của mình hồi tháng 7 để đi thuê một căn hộ khác trong cùng tòa nhà. Ngoài ra dù Trương đã cố gắng cho thuê lại căn hộ của mình nhưng cả hai lần sau đó đều thất bại vì những người mới đến cũng không thể chịu đựng được sự quấy rối của Vương.

Đầu năm nay, Trương đã kiện Vương ra tòa và co biết cô phải bồi thường cho anh 33.000 nhân dân tệ (114 triệu đồng) để trang trải những chi phí của anh trong quá trình chuyển nhà, cũng như bồi thường cho những tổn thương về mặt tinh thần mà anh phải chịu
Người phụ nữ cho biết tiếng ồn trả đũa của cô là do những âm thanh mà người đàn ông đã tạo ra lúc đầu. Cô nói rằng anh ta đã tự chọn việc chuyển đi thuê một căn hộ khác, và cô không cần thiết trả khoản phí đó.
Tòa án phúc thẩm sau đó đã đưa ra phán quyết đứng về phía người đàn ông khi cho biết, tiếng ồn của anh là bình thường trong khi hành động trả thù của người phụ nữ là "cực đoan" và không phù hợp. Tòa án ra lệnh cho người phụ nữ phải bồi thường cho người đàn ông 17.600 nhân dân tệ cho các chi phí và 2.000 nhân dân tệ khác cho sự tổn thương về tinh thần. Dù sau đó đã nộp đơn kháng cáo nhưng tòa án đã bác bỏ mọi quan điểm của người phụ nư
Tin tức về phán quyết của tòa án đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc với nhiều chỉ trích nhắm đến người phụ nữ này.
“Nếu bạn nhạy cảm với âm thanh đến vậy, tốt hơn hết bạn nên mua một căn biệt thự để ở”, một cư dân mạng bình luận.
Một người khác viết: “Khi bạn trả đũa người ta bằng những tiếng động lớn như vậy, tại sao bạn lại không nhạy cảm với những âm thanh đó thế?”
QT (SHTT)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (1 giờ trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (1 giờ trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (1 giờ trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (1 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (1 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (1 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (1 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (1 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (1 giờ trước)




