-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Thế giới
20/08/2017 10:10Bị trêu chọc vì mùi cơ thể, nữ sinh nhảy từ tầng 6 xuống đất tử vong
Vụ việc thương tâm mới xảy ra với nữ sinh 17 tuổi người Trung Quốc sau khi em rơi vào khủng hoảng và trầm cảm vì bị bạn bè trêu chọc thái quá về mùi cơ thể.
![]() |
Jia Jia đã qua đời sau khi nhảy từ tầng 6 xuống đất. |
Nhanh chóng chạy tới bệnh viện, người mẹ đau đớn nhận tin dữ rằng con gái đã qua đời vì những vết thương quá nặng. Không thể tin vào sự thật phũ phàng rằng cô con gái thông minh, tình cảm của mình tự tử, cô Chen đã quay về nhà tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với con.
"Tôi không thể chợp mắt mỗi đêm. Ngày nào tôi cũng vào phòng con để ngắm nhìn đồ dùng của con. Tôi hy vọng con có thể quay về để lắng nghe và nói chuyện với tôi", cô Chen chia sẻ.
Bình thường, Jia Jia và mẹ luôn thân thiết và tình cảm. Theo lời kể của cô Chen, trong cuộc trò chuyện trước khi vụ việc thương tâm xảy ra, cô bé không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, khi sắp xếp lại đồ đạc cho con, cô Chen mới phát hiện rất nhiều mẩu giấy có ghi những tâm sự, chia sẻ của con gái khi còn sống.
![]() |
Một trong số những lá thư mà Jia Jia để lại. |
Một trong số những tâm thư này, nữ sinh này có viết "Muốn tôi chết à? Bởi vì điều quan trọng nhất đã không còn, điều mà tôi giữ gìn suốt nhiều năm qua", trong 1 bức thư khác, Jia Jia tiếp tục viết "Tầng thứ 6, tôi chắc chắn có thể hoàn thành nó. Tôi không biết tại sau tâm trạng của mình lại không ổn định; nhưng giờ tôi đã tìm ra lý do rồi".
"Mẹ, con cảm thấy sợ hãi lắm, cả cơ thể con cứ rung lên", Jia Jia viết trong bức thư thứ 3.
![]() |
Nhiều lá thư với những dòng tâm sự khác của Jia Jia được mẹ tìm thấy. |
Đọc xong những bức thư con viết, cô Chen mới nhớ về quãng thời gian con gái tâm sự, cho biết không cảm thấy vui vẻ mỗi khi tới trường khi bị các bạn trêu chọc về mùi cơ thể. Đặc biệt, nhiều nam sinh còn thường quây tròn để chế giễu Jia Jia với câu hỏi "Cái mùi lạ lạ đó là gì vậy?".
![]() |
Mẹ Jia Jia không thể tin vào sự thật rằng con gái đã ra đi. |
Được biết, phía nhà trường đã biết về những bức thư mà Jia Jia để lại trước khi tự kết liễu cuộc đời, tuy nhiên, họ đã chối bỏ thông tin này và khẳng định cũng chỉ mới biết về những bức thư sau thảm kịch. Ngoài ra, đại diện nhà trường cũng không đồng tình với nhận định Jia Jia tự tử vì bị trêu chọc. Theo phía nhà trường, do là người nội tâm nên nữ sinh này không nói chuyện nhiều với bạn học.
Theo Trang Đỗ (Thời Đại)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (45 phút trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (55 phút trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (56 phút trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (1 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (1 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (1 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (1 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (1 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (1 giờ trước)




