-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
01/06/2021 06:17Ca mắc Covid-19 một năm chưa khỏi bệnh
Ông Jason Kelk đã trải qua hơn 13 tháng nằm trong Khu Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện St James ở Leeds sau khi nhiễm Covid-19 vào tháng 3 năm ngoái. Sau hơn một năm, ông đã trở nên hốc hác, khi tụt tới 38 kg.

Những tháng gần đây, ông Jason đã đạt được những bước tiến lớn trong quá trình hồi phục của mình. Nhưng rồi tình trạng của ông bỗng trở nên tồi tệ.
Bà Sue, vợ của ông Jason, lo sợ, người chồng 49 tuổi của mình sẽ nguy kịch khi ông bắt đầu bị ngất liên tục.
“Chồng tôi đang gặp một số vấn đề. Thỉnh thoảng, ông ấy bị bị bất tỉnh không rõ nguyên do. Ông ấy ngủ không ngon giấc, không giao lưu với mọi người qua mạng nữa”, bà Sue tâm sự.
Điều khiến người vợ lo lắng hơn cả là chồng mình không còn "tin tưởng vào bản thân" trong cuộc chiến với Covid-19.
“Trước đây, ông ấy chưa bao giờ mất niềm tin vào bản thân. Jason luôn suy nghĩ tích cực. Nhưng bây giờ, không như vậy nữa. Ông ấy bực bội, gần như đã bỏ cuộc”, Sue kể.
Ông Jason từng phải thở máy vài tuần. Hiện tại, ông phải tiếp tục sử dụng lại máy thở khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, ông cũng cần chạy thận nhân tạo.
Các bác sĩ nhận định, Jason cần ống mở khí quản để loại bỏ chất lỏng tích tụ trong cổ họng và khí quản.
"Tôi được thông báo rằng ông ấy có thể sẽ không bao giờ được rút ống mở khí quản. Chồng tôi lại rơi vào tình trạng cách đây một năm", Sue tâm sự.
Trước khi trở nặng, ông Jason đã bắt đầu ăn được súp, uống trà và sử dụng Facebook Messenger hầu như mỗi ngày. Nhưng trong lần nói chuyện gần nhất của hai vợ chồng, ông bắt đầu nói những điều vô nghĩa.
“Chỉ trong một tuần, mọi thứ đã đi lùi lại một bước”, bà Sue nói. Bà đã viết lời kêu gọi trên mạng nhằm quyên góp tiền để có thể lo cho chồng khi ông xuất viện.
Theo An Yên (VietNamNet)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




