-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
Thế giới
18/08/2023 14:24Cậu bé 10 tuổi bị bắt giam vì tiểu tiện nơi công cộng
Cảnh sát trưởng ở Senatobia, một thị trấn Mississippi ở phía nam Memphis, đã xin lỗi về vụ việc và gọi hành động của viên cảnh sát bắt giữ cháu bé là “lỗi phán đoán”.
Trong khi đó, Latonya Eason - mẹ cháu bé bày tỏ sự phẫn nội của mình với truyền thông khi nói rằng vụ việc có thể được giải quyết rất nhẹ nhàng, tuy nhiên, cảnh sát đã xử lý quá cứng nhắc khi đưa con trai tôi vào tù.
Theo lời kể của Latonya Eason, ngày 10/ 8, khi đang tham gia tư vấn tại văn phòng luật sư thì cô bất ngờ nhận được thông tin con trai Quantavious đang bị cảnh sát bắt giữ với tội danh tiểu tiện nơi công cộng.

Ngay lập tức, người mẹ quay lại chỗ đỗ xe và hỏi con trai 'tại sao lại làm vậy?'. Cậu bé trả lời 'Mẹ ơi, chị gái con nói rằng văn phòng pháp lý không có nhà vệ sinh nên con mới làm thế".
Người mẹ dự định sẽ phạt con và viên cảnh sát có vẻ cũng đồng ý với ý kiến đó nên đề xuất chỉ cảnh cáo và yêu cầu cậu bé quay trở lại xe của mẹ.
Tuy nhiên, mọi việc nhanh chóng thay đổi khi một số cảnh sát khác, bao gồm cả một cấp trên giấu tên, đến hiện trường và quyết định bắt giam cậu bé.
Một trung úy cảnh sát thậm chí tuyên bố rằng cậu bé phải bị bắt giữ và bị phạt vì không được giám sát. Quantavious cho biết cậu rất sợ hãi trong tình huống này và đã bắt đầu khóc.
Sau đó, cậu bé đã bị tách khỏi mẹ, không bị còng tay, đưa vào xe cảnh sát rồi vào phòng giam trước khi được giao lại cho mẹ. Hành động này đã gây ra sự phẫn nộ từ phía mẹ của Quantavious, Latonya Eason. Bà đã chia sẻ rằng việc bắt giữ và đối xử như vậy có thể gây tổn thương tinh thần cho con trai bà.
Eason đã đăng lên Facebook một bức ảnh con trai cô ngồi ở ghế sau của một chiếc xe tuần tra.
Cảnh sát trưởng Senatobia Richard Chandler sau đó đã phát đi một tuyên bố để thảo luận về sự việc này. Ông đã trích dẫn Đạo luật Tòa án Thanh niên của bang, cho biết cơ quan thực thi pháp luật được phép lập hồ sơ đề nghị chống lại trẻ em từ 7 tuổi nếu chúng “cần được giám sát” hoặc 10 tuổi “nếu chúng thực hiện các hành vi có thể là bất hợp pháp giống như người trưởng thành.
Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Chandler thừa nhận rằng trong tình huống này, cảnh sát đã mắc sai lầm khi đưa cậu bé vào đồn cảnh sát mà không đảm bảo phụ huynh hoặc người giám hộ có mặt.
Ông nhấn mạnh rằng “những sai lầm này giống một lời nhắc nhở cảnh sát cần được đào tạo và bồi dưỡng liên tục về cách xử lý các tình huống khác nhau mà chúng ta gặp phải hàng ngày.”
HL (SHTT)








- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (31 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (32 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (37 phút trước)
- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (45 phút trước)
- Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi? (46 phút trước)




