-
Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên
-
Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro
-
Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh
-
Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc
-
Nơi cầu Phong Châu sập 1 năm trước: Diện mạo mới sừng sững đến khó tin
-
Sống lành mạnh vẫn mắc ung thư, người phụ nữ gục ngã khi phát hiện 2 loại “khói tử thần” lởn vởn trong nhà
-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
Thế giới
15/11/2023 09:16Cầu thủ khúc côn cầu bị bàn trượt băng cứa cổ tử vong, cảnh sát bắt giữ kẻ nghi ngộ sát

Johnson, 29 tuổi, tử vong sau khi bị lưỡi bàn trượt băng của một cầu thủ khác cứa vào cổ trong trận đấu giữa hai đội Nottingham Panthers và Sheffield Steelers hôm 30/10.
Thời điểm trận đấu diễn ra, khoảng 8.000 người có mặt trên sân Sheffield Arene để theo dõi trận đấu. Nhân chứng cho biết vụ việc khiến nhiều khán giả bị sốc và trận đấu phải hủy bỏ.
Hôm 14/11, cảnh sát Nam Yorkshire xác nhận giới chức điều tra "bắt giữ một đối tượng nghi ngờ ngộ sát". Người này vẫn đang bị tạm giam.
"Hôm 28/10, Adam, 29 tuổi, bị thương nặng trong trận đấu giữa Nottingham Panthers và Sheffield Steelers, sau đó qua đời tại bệnh viện. Khám nghiệm pháp y cho thấy anh qua đời cho chấn thương cổ".
Cảnh sát hiện chưa xác nhận danh tính người bị bắt.
Johnson sinh ra tại bang Minnesota (Mỹ) và đầu quân cho Nottinham Panthers hồi tháng 08/2023. Anh từng khoác áo các đội Pittsburgh Penguins (Mỹ), Malmo Redhawks (Thụy Điển) và Augsburger Panther (Đức).
Bác sĩ pháp y Tanyka Rawden trong quá trình điều tra cái chết của Johnson đã kêu gọi giới chức môn khúc côn cầu trên băng cho phép các cầu thủ đeo thiết bị bảo vệ cổ.
Trong báo cáo về những trường hợp thiệt mạng khi chơi khúc côn cầu trên băng ở Anh, bà Rawden nhấn mạnh "lo ngại có chứng cứ rằng nhiều trường hợp tử vong thương tâm sẽ tiếp tục xảy ra nếu các cầu thủ không đeo thiết bị bảo vệ cổ."
Nhà chức trách yêu cầu Hiệp hội Khúc côn cầu trên băng Anh (EIHA) trả lời về trách nhiệm của họ trong vụ việc. EIHA cho biết họ sẽ quy định các cầu thủ phải đeo thiết bị bảo vệ cổ từ năm 2024, nhưng giải Elite League, nơi vụ việc xảy ra, không thuộc quyền kiểm soát của hiệp hội này.
Ban tổ chức Elite League cho biết họ không bắt buộc cầu thủ phải đeo bảo vệ cổ, nhưng "hết sức khuyến khích" cầu thủ và trọng tài làm vậy sau cái chết của Johnson.
Hà An (SHTT)








- Buông bỏ để sống an nhiên ở tuổi trung niên (09:54)
- 5 mỹ nhân dối trá bị ghét nhất Hàn Quốc: Scandal của Song Hye Kyo vẫn thua vở kịch của Goo Hye Sun 1 bậc! (09:50)
- Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu (09:50)
- Hà Nội "chốt" khởi công loạt công trình: Có 2 cầu vượt sông Hồng, 1 tuyến metro (09:47)
- Bệnh viện phụ sản Hà Nội lên tiếng trước thông tin sản phụ mất con sau khi sinh (09:42)
- Apple chật vật với chiếc 'iPhone thứ 4' (09:39)
- Động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi lúc rạng sáng, Gia Lai ghi nhận rung lắc (09:35)
- Thời điểm "vàng" để mua xe điện với ưu đãi cả trăm triệu đồng (09:33)
- Diễn viên Thiên An bất ngờ tung full tin nhắn làm giấy khai sinh, lần đầu đáp trả về họp báo 2 tiếng (09:33)
- Rộ tin ông Trump điện đàm "gay gắt" với Thủ tướng Israel vì vụ không kích Qatar (09:28)




