-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
22/03/2021 21:40Choáng váng với hình ảnh làm kim chi ở Trung Quốc, nữ blogger chia sẻ thông tin đã phải thốt lên: 'Buồn nôn khi nhìn thấy cảnh này'
Ngày 19/3, trang tin Liberty Time Net của Đài Loan đăng thông tin, một tài khoản blogger đã đăng tải hình ảnh làm kim chi ở Trung Quốc khiến cộng đồng mạng choáng váng. Theo đó, vào ngày 18/3 vừa qua, tài khoản mang tên “Cô gái Đài Loan và con dâu Hàn Quốc” thường chia sẻ những tin tức thời sự giữa Đài Loan và Hàn Quốc và thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng đã đăng tải hình ảnh một nhà máy sản xuất kim chi ở Trung Quốc.

Trong hình ảnh có thể thấy được điều kiện vệ sinh rất kém tại nơi làm kim chi khiến cô “buồn nôn ngay tại chỗ”. Ngoài ra, trong bài đăng của mình, nữ blogger này còn chỉ dẫn mọi người cách phân biệt nguồn gốc thực phẩm ở Hàn Quốc. Sau khi hình ảnh được chia sẻ đã nhận được cuộc thảo luận sôi nổi trên Facebook. Bài đăng sau đó nhận được hơn 9.000 lượt like, hơn 600 lượt chia sẻ và hơn 1 nghìn lượt bình luận.
Nữ blogger này chia sẻ, bản thân cô không quan tâm nhiều đến nguồn gốc thực phẩm. Vì cô tin rằng những chuyên gia khi bán sản phẩm đã có cân nhắc về chi phí, và người tiêu dùng cũng sẽ cân nhắc ngân sách và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Đối với những vấn đề như nguyên liệu, kiểm soát chất lượng hoàn toàn tùy thuộc vào lương tâm của người làm ra sản phẩm đó.
Thế nhưng, không ngờ mấy hôm trước cô bất ngờ nhìn thấy một báo cáo về quy trình sản xuất kim chi và ớt bột ở Trung Quốc khiến cô sợ hãi, từ đây cô bắt đầu chú ý đến nguồn gốc của nguyên liệu. Trong hình ảnh nữ blogger Đài Loan chia sẻ có thể thấy được, một người đàn ông khỏa thân ngâm trong đống kim chi khiến cô chết lặng. “Nghiêm túc đây, tôi đã thật sự buồn nôn khi nhìn thấy cảnh này”, cô nói trong bài đăng.
Sau khi thông tin này được chia sẻ đã nảy ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Thậm chí nhiều người tuyên bố rằng họ sẽ không sử dụng kim chi Trung Quốc hoặc không muốn ăn các nhà hàng có kim chi. Hiện tại, hình ảnh này vẫn đang lan rộng trên mạng xã hội.
(Nguồn: LTN)
Theo Tiểu Lương (Pháp luật và Bạn đọc)








- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (06:34)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (06:26)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (06:22)
- Chân dung BTV kín tiếng từng đạt giải Nhì Văn quốc gia dẫn Thời sự 19h VTV (06:14)
- Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa (06:10)
- Bác sĩ nói gì về "ăn gan động vật bổ gan" (06:07)
- Truy cứu hình sự giao dịch "chui", thị trường tiền mã hoá trăm tỷ USD ra sao? (06:02)
- Tử vi thứ 6 ngày 12/9/2025 của 12 con giáp: Hợi khó khăn, Thìn có lộc (06:01)
- Bộ Chính trị: Từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản (06:00)
- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)