-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
Thế giới
04/04/2024 14:41Cô dâu tử vong khi từ chối đưa thêm tiền hồi môn cho nhà trai sau khi cưới

Cảnh sát Ấn Độ cho biết, một người phụ nữ có tên Karishma, sống ở thành phố Greater Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ được cho là đã bị chồng cùng gia đình anh ta bạo hành đến chết vì không đáp ứng đưa số tiền hồi môn như đã hẹn ban đầu.
Trước đó, Karishma đã làm lễ kết hôn với Vikas vào tháng 12/2022 và cặp đôi sống với gia đình nhà chồng. Theo lời người anh trai, gia đình cô đã tặng số vàng trị giá 1,1 triệu rupee cùng một chiếc SUV cho gia đình chú rể vào thời điểm tổ chức đám cưới làm của hồi môn. Tuy nhiên, kể từ sau đám cưới, gia đình Vikas liên tục đòi nhiều hơn số tiền trên và khi bị từ chối họ liền lôi Karishma ra để ngược đãi cô cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đau lòng hơn, người anh trai cũng cho biết, kể từ sau khi em gái anh sinh con gái, việc bạo hành đã ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Dù cả hai bên gia đình đã nhiều lần ngồi với nhau bàn bạc tại ủy ban làng, nhà gái hy vọng Vikas và gia đình anh ta cải thiện cách đối xử với Karishma. Nhà gái cũng tặng thêm cho Vikas 1 triệu rupee (khoảng 299 triệu đồng). Tuy nhiên, hành vi ngược đãi vẫn không dừng lại.
Trong lần gần đây nhất, gia đình Vikas yêu cầu người thân của Karishma đưa thêm 2,1 triệu rupee (gần 629 triệu đồng) và một ô tô Toyota Fortuner nhưng nhà gái không đồng ý. Vì vậy mà Karishma tiếp tục lại bị nhà chồng hành hạ đến chết.
Trong đơn khiếu nại gửi cảnh sát, Deepak, anh trai của Karishma, cáo buộc rằng em gái anh đã gọi điện cho gia đình vào ngày 29/3 để than rằng chồng cô là Vikas cùng gia đình anh ta gồm bố mẹ và anh chị em đã đánh cô. Khi gia đình Deepak tới để khuyên can thì phát hiện ra sự việc đau lòng rằng người con gái đã tử vong trước đó.
Hiện Vikas cùng bố mẹ và hai anh trai và một em gái đã bị bắt để phục vụ điều tra vụ án giết người. Cảnh sát cho biết, họ vẫn đang tiếp tục truy lùng những đối tượng liên quan.
Trước đó một người phụ nữ sống tại làng Khasroli Milak, thuộc thành phố Amroha, quận Jyotiba Phule Nagar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ cũng đã tử vong thương tâm do của hồi môn quá ít.
Theo Times of India đưa tin, một thai phụ 24 tuổi đã bị chồng và gia đình nhà chồng bạo hành dã man, sau đó thiêu sống rồi bỏ mặc trong bệnh viện, cuối cùng qua đời. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc gia đình nhà gái không đưa ra đủ số tiền của hồi môn mà nhà trai mong muốn.
QT (SHTT)








- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (15:41)
- Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi? (15:41)
- Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng (15:34)
- Cô nàng sexy nhất làng tennis khoe được tay vợt nổi tiếng nhắn tin rủ hẹn hò tới 10 lần, người trong cuộc lên tiếng (15:33)
- Đang rủng rỉnh tiền, năm nay người dùng Việt Nam mua iPhone 17 loại nào là “khôn ngoan” nhất? (15:32)
- Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngã gục ngay trên sóng truyền hình trong ngày đầu nhậm chức, lý do bất ngờ khiến nhiều người lo lắng (15:28)
- Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội (15:25)
- Viện kiểm sát: Chủ tịch Tập đoàn Thuận An thao túng, làm nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý (15:17)
- Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ (15:16)
- Quay lén dưới váy tiếp viên hàng không, nam hành khách bị bắt (15:14)




