-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
13/06/2023 15:21Cô gái cõng tủ lạnh to hơn người leo nhà cao tầng giúp bố giao hàng được dân mạng ca ngợi

Tào Hữu Duyên, 20 tuổi, sinh viên sống tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), nơi cha mẹ cô mở tiệm đồ gia dụng nhỏ. Cha ruột cô, Tào Tường Tuấn, mắc bại liệt từ nhỏ và bị gãy cả hai chân năm 14 tuổi, khiến ông không thể đi lại bình thường do không được điều trị đúng cách, The Paper đưa tin.
"Nhiều khách muốn giao hàng tận nhà, nhưng tiệm của cha mẹ tôi không có nhiều lãi, chúng tôi không thể thuê nhân viên giao hàng được," Tào nói.
Cô cho biết lần đầu giúp cha giao tủ lạnh cho khách hàng cách đây sáu năm, khi còn học cấp hai.
"Tủ lạnh đó không nặng. Tôi thử cõng nó sau lưng thì thấy vác được. Từ đó, tôi đã giúp cha giao hàng trong thời gian rảnh rỗi," Tào cho hay.
Tào tin rằng cô đã giao hơn 1.000 tủ lạnh và đồ gia dụng nặng khác cho khách hàng. Mỗi lần đi giao hàng, cha đều đi phía sau cô.
"Tủ lạnh nặng nhất tôi có thể vác là 70kg, nhưng chỉ leo được tầng đầu và không leo thêm nữa. Làm việc này cũng đòi hỏi kỹ năng. Tôi nghĩ tôi đã biết cách, sau khi làm quá nhiều lần. Bình thường tôi giao 1-2 tủ lạnh mỗi ngày, không thấy mệt lắm," Tào cho biết.
Video ghi lại hình ảnh Tào cõng tủ lạnh sau lưng tới căn hộ của một khách hàng thu hút sự chú ý của người dụng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người tỏ ra thương xót cô phải làm việc vất vả.
"Bình luận của người dùng internet khiến tôi cảm động, nhưng tôi không thấy tự hào về bản thân, vì tôi làm việc này bình thường và tự nhiên. Tôi lớn lên trong môi trường này. Tôi chứng kiến cha mẹ làm việc cật lực mỗi ngày, đôi lúc họ bận tới mức không ăn nổi bữa cơm. Giúp đỡ cha mẹ là điều bình thường với tôi," Tào nói.
Vài năm trước, cha cô lo ngại về sức khỏe của con gái nên đã đưa cô đi khám. Sau khi bác sĩ xác nhận cô vẫn khỏe mạnh bình thường, ông Tào cho phép con tiếp tục giao hàng.
Câu chuyện của Tào được người dùng mạng xã hội Trung Quốc tán thưởng.
"Đúng là cô con gái vĩ đại. Cô ấy thật xinh đẹp và có trái tim đẹp đẽ," một người dùng viết.
"Cõng đồ quá nặng sẽ làm tổn thương hông cô, hãy cẩn thận," một người khác bày tỏ lo ngại.
Đan Anh (SHTT)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




