-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
07/02/2020 18:22Cuộc sống trên du thuyền bị cách ly vì virus corona: Từ con tàu sang chảnh trở thành nơi giam lỏng, u ám đến nghẹt thở
Chuyến đi kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông David Abel trên du thuyền sang trọng có tên là Diamond Princess đã bắt đầu bằng những địa điểm tham quan hấp dẫn của các nước Đông Á. Tuy nhiên, nó đã nhanh chóng kết thúc khi người đàn ông này cùng hàng nghìn người khác trên du thuyền bị cách ly 14 ngày vì virus corona.
Ông Abel chia sẻ trên Facebook rằng đây không còn là con tàu xa xỉ nữa, giờ đây du thuyền hạng sang này trông giống như một nhà tù giam lỏng. Những hình ảnh và video được chia sẻ trên truyền thông cho thấy, du thuyền có 3.711 hành khách và phi hành đoàn giờ là một nơi đầy u ám, không có sức sống. Khu vực tiếp tân, bể bơi và hành lang rất vắng vẻ.
Abel cho hay, mọi người không chỉ bị cô lập mà đồ ăn thức uống của họ cũng dần bị cạn kiệt, bữa ăn giờ đây vô cùng đơn giản thay vì đầy đủ như ngày trước. Những em bé trên du thuyền này được cho là đã hết tã và sữa.



"Ban đầu chúng tôi thậm chí không được rời khỏi cabin và đi ngoài hành lang. Họ sẽ mang thực phẩm đến tận phòng rồi gõ cửa. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thủy thủ đoàn cũng phải đeo khẩu trang", David Abel, hành khách trên tàu, nói.
"Tôi liên tục nghe thấy tiếng ho dữ dội từ một người nước ngoài trong căn phòng gần đó. Tôi có thể bị nhiễm bệnh viêm phổi cấp từ virus corona hôm nay hoặc ngày mai", một hành khách viết trên Twitter.
Bên trong các cabin, bà Masako Ishida và hàng trăm hành khách khác đều trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu và phiền não. Họ phải chịu điều kiện bất tiện trên tàu và phải tìm cách giết thời gian. Những người không may mắn như bà Masako, chồng và mẹ bà, phải chịu đựng chuỗi ngày dài trong các cabin không có cửa sổ, đồng nghĩa với việc không có ánh sáng mặt trời.

Những người trên tàu bị giới hạn ở trong cabin theo quyết định của chính quyền Nhật Bản để cách ly. Tất cả những gì họ có thể làm là ra ban công, nhìn ngắm và chụp ảnh cho đến khi hết thời gian quy định là 14 ngày.
Vào ngày 4/2, khoảng 3.700 hành khách và thành viên thủy thủ của tàu Diamond Princess đã bị kiểm tra sức khỏe sau khi 1 người Hong Kong đi tàu này xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona hôm 31/1.
Bộ Y tế Nhật Bản vào ngày 7/2 thông báo đã có thêm 41 ca nhiễm virus corona mới trên du thuyền này nâng tổng số người nhiễm lên thành 61 người.
Theo Diệp Lục (Nhịp Sống Việt)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




