-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Thế giới
27/03/2025 18:42Danh tính người bị phạt gần 5 tỷ đồng vì phát ngôn bôi nhọ trên MXH gây sốc
Adam Whittington, người tự nhận là “đặc vụ tìm trẻ em”, mới đây bị Tòa án Tối cao bang New South Wales (Úc) yêu cầu trả bồi thường tổng cộng 300.000 đô la Úc (hơn 4,8 tỷ đồng) vì vu khống một chuyên gia hòa giải tranh chấp gia đình, cáo buộc người này ủng hộ hành vi ấu dâm.
Người đàn ông bị yêu cầu trả 160.000 đô la tiền bồi thường thiệt hại và gần 148.000 đô la án phí cho bà Jasmin Newman, sau khi bị kết luận là đã phỉ báng bà qua nhiều bài đăng trên mạng xã hội từ năm 2019.
Những bài viết bôi nhọ được Whittington đăng tải trên các nền tảng như Wordpress, Facebook và Twitter. Trong khi đó, bà Newman là một chuyên gia được Bộ Tư pháp Liên bang Úc công nhận có đủ điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hòa giải tranh chấp gia đình.
Bà Newman cho biết những bài đăng của Whittington chứa tới 59 nội dung vu khống, bao gồm việc cáo buộc bà ủng hộ và cảm thông với những kẻ ấu dâm, công kích các phụ nữ muốn bảo vệ con mình khỏi bị lạm dụng tình dục, và gian lận.

Thẩm phán Nicholas Chen hôm 26/3 xác nhận rằng những nội dung vu khống này đã thực sự được lan truyền, và Whittington vẫn tiếp tục bôi nhọ bà Newman ngay cả khi vụ kiện đang được xét xử.
Theo thẩm phán, Whittington không hề xuất hiện tại tòa trong suốt quá trình xét xử. Thẩm phán Chen cho biết Whittington là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của một công ty Thụy Điển, quản lý trang Facebook có tên “Child Abduction Recovery International” (Tổ chức quốc tế hỗ trợ trẻ em bị bắt cóc), đồng thời là người sáng lập một tổ chức được gọi là “từ thiện” mang tên Project Rescue Children (Dự án giải cứu trẻ em).
Whittington có phản hồi qua email về vụ việc, trong đó có một email gửi cho luật sư của bà Newman ngày 12/12/2024 với nội dung: “Đừng lãng phí thời gian của tôi bằng mấy email vớ vẩn và gắn thẻ tôi vào mấy thứ nhảm nhí đó. Thực tế là để không lãng phí thêm một phút nào, tôi sẽ chặn cô kể từ hôm nay. Khách hàng khốn nạn của cô sẽ không nhận được một xu. Tôi hứa đấy”.
Thẩm phán Chen cho biết chưa rõ khả năng chi trả của Whittington. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng dù lượng người tiếp cận các bài viết này không lớn, nhưng ảnh hưởng với bà Newman là rất nghiêm trọng.
Tòa án cũng ban hành lệnh cấm vĩnh viễn, buộc Whittington không được tiếp tục phát tán hoặc lặp lại các nội dung phỉ báng.
Theo Phong Lam (Phụ Nữ Số)








- Ngân Collagen lên tiếng vụ "resort 22.000 ha" (1 giờ trước)
- Chủ nhà rùng mình phát hiện quên tắt bếp ga suốt 27 ngày (2 giờ trước)
- Cựu HLV MU đi xe băng qua sân, CĐV ngơ ngác (2 giờ trước)
- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (2 giờ trước)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (2 giờ trước)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (2 giờ trước)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (2 giờ trước)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (2 giờ trước)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (2 giờ trước)




