-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Thế giới
30/08/2024 08:55Đặt ma túy vào ôtô để vợ cũ nguy cơ lãnh án tử hình

Tan Xianglong, 37 tuổi, khai nhận đặt lượng cần sa đủ lớn để vợ có thể lãnh án tử hình, theo quy định của luật pháp Singapore. Anh ta cũng tự tin cho rằng nhà chức trách sẽ không thể điều tra kế hoạch "hoàn hảo" đó.
Hôm 29/08, Tan lãnh án ba năm 10 tháng tù sau khi nhận tội sở hữu cần sa. Anh ta cũng bị truy tố tội tạo bằng chứng giả.
Thời điểm sự việc diễn ra vào tháng 10/2023, Tan và vợ cũ đang trong quá trình ly hôn. Phó công tố Tin Shu Min cho biết Tan, thời điểm đó đang nợ tiền, tức giận vì vợ "không giúp ích được gì" cho cuộc hôn nhân, đồng thời nghi ngờ cô ngoại tình.
Tháng 09/2023, anh ta thuê thám tử tư để tìm bằng chứng vợ ngoại tình nhưng không thành. Tan sau đó nảy ra ý tưởng đặt ma túy vào xe của vợ để cô lãnh án tử hình.
Bằng chứng tin nhắn cho thấy Tan nói với nhân tình rằng anh ta đã "có kế hoạch hoàn hảo" và tự tin rằng cơ quan điều tra sẽ "không thể lần ra dấu vết" anh ta là chủ mưu.
Tháng 10/2023, Tan mua cần sa qua một kênh buôn bán ma túy trên ứng dụng Telegram. Anh ta vay tiền của người thân để chi 2.600 đô la Singapore mua ma túy. Sau khi nhận cần sa, Tan lái xe tới khu vực vợ anh ta đỗ xe rồi đặt cần sa vào ghế sau xe của vợ.
Qua hệ thống camera trên xe, vợ Tan phát hiện anh ta lảng vảng ở khu đỗ xe nên đã gọi cho cảnh sát. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện 11 gói cần sa nặng khoảng 524g. Lực lượng phòng chống ma túy khám nhà và bắt giữ vợ Tan, nhưng không tìm thấy bằng chứng vi phạm pháp luật.
Cảnh sát đã thẩm vấn Tan, nhưng anh ta khai rằng đã tới bãi đỗ xe để thay pin thiết bị theo dõi mà anh ta cài trên xe của vợ. Do không biết vợ đã bị bắt, Tan nói với nhân tình rằng anh ta sẽ tố cáo vợ với nhà chức trách. Nhân tình yêu cầu Tan lấy cần sa ra khỏi xe ngay lập tức.
Tan muốn tố cáo vợ với lực lượng phòng chống ma túy, hoặc chờ vài ngày rồi tố cáo cô với cảnh sát, nhưng nhân tình của anh ta phản đối. Cùng ngày, Tan trở lại bãi đỗ xe để lấy cần sa, nhưng bỏ đi khi thấy cảnh sát. Anh ta trở lại một lần nữa và bị bắt.
Cơ quan công tố đề nghị Tan mức án bốn năm tám tháng tù, do lượng cần sa thực tế chỉ đạt hơn 230g, chưa đủ để tuyên án tử hình. Anh ta bị cáo buộc "có mưu đồ xấu khi sở hữu ma túy", không chỉ đơn giản là sử dụng ma túy.
Luật sư của Tan cho rằng tòa nên xem xét mức án thấp hơn bởi anh ta có dấu hiệu bị trầm cảm. Tuy vậy, cơ quan công tố cho biết thời điểm sự việc xảy ra, Tan không mắc chứng bệnh tâm thần nào.
Hoài An (SHTT)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)




