-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
20/12/2018 09:31Đi leo núi, 2 nữ sinh viên bị khủng bố sát hại dã man
Giới chức Morocco hôm 17/12 phát hiện thi thể 2 cô gái trẻ là Louisa Vesterager Jespersen, 24 tuổi và Maren Ueland, 28 tuổi đến từ Na Uy bị hãm hiếp và sát hại ở một vùng núi hoang vu, cách làng du lịch Imlil 10 km và cách thành phố Strasbourg (Morocco) 60 km.
Hai thi thể được phát hiện ở trên núi với nhiều chi tiết cho thấy bị sát hại dã man.

3 nghi phạm bị bắt giữ tại Marrakech hôm 18/12, cách hiện trường vụ án mạng hơn 10 km. Theo truyền thông Morocco, cả 3 nghi phạm đều là cư dân của thành phố Marrakech gần đó.
Phát ngôn viên cảnh sát Boubker Sabik tiết lộ một trong các nghi phạm có liên quan tới các hành vi khủng bố trong khi văn phòng công tố viên cho hay một nghi phạm là thành viên của một nhóm cực đoan.
Một hướng dẫn viên giấu tên tiết lộ 3 người đàn ông thường xuyên lảng vảng ở khu vực nơi 2 người phụ nữ Bắc Âu bỏ mạng trước đêm xảy ra vụ việc. Trong khi đó, theo The Sun, 3 nghi phạm có thể đã theo dõi Louisa và Maren trước khi tấn công họ trong khi 2 nạn nhân đang ngủ trong lều.
Cảnh sát cho biết họ đã loại trừ khả năng đây là một vụ cướp của giết người vì đồ vật của các nạn nhân không bị lấy đi. Thay vào đó, đây có thể là một vụ tấn công tình dục.
Các nghi phạm được cho là đã cắm trại cách lều của Louisa và Maren khoảng 600 m. Sau khi sát hại 2 nạn nhân, các nghi phạm đã bỏ trốn nhưng đánh rơi một thẻ căn cước trong lều.

Theo người thân của các nạn nhân, 2 cô gái hiện là sinh viên một trường đại học miền Nam Na Uy đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho hành trình chinh phục ngọn núi Toubkal cao nhất phía Bắc châu Phi trước khi bắt đấu chuyến đi 1 tháng. Họ đã học các phương pháp tự vệ trước khi hành trình bắt đầu.
Văn phòng điều tra tư pháp trung ương Morocco vẫn đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương cũng như cảnh sát để tiếp tục điều tra thêm về vụ việc.
An ninh trong khu vực cũng đang được tăng cường, các hoạt động leo núi ở gần nơi phát hiện thi thể các nạn nhân đã bị đình chỉ.
Theo Song Hy (Vtc.vn)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (32 phút trước)




