-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
29/08/2022 14:45Doanh nhân Trung Quốc bỏ 4,7 triệu USD tiền túi tặng sinh viên nghèo

Để giúp hơn 4.000 sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn có thể tốt nghiệp đại học, một doanh nhân ở Trung Quốc đã chi 32 triệu nhân dân tệ (108 tỷ đồng) tiền túi để trao tặng cho các em. Hành động của ông đã được báo chí và người dân xứ tỷ dân hết lời khen ngợi.
Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) cho biết, hoạt động này của ông Cui Peijun, hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc diễn ra đều đặn suốt từ năm 2003 đến nay.
Mặc dù là một doanh nhân thành đạt, nhưng trong quá khứ ông Cui cũng từng phải thường xuyên nghỉ học vì điều kiện gia đình không đủ khả năng chi trả các khoản tiền. Đó cũng chính là động lực giúp ông duy trì hoạt động từ thiện của mình gần 20 năm qua bởi ông tin rằng bất cứ ai cũng đều có quyền được tiếp cận với nền giáo dục của hiện tại.
Trong video được chia sẻ, ông Cui ngồi bên chiếc bàn với nhiều cọc tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ (345.000 đồng) trước cửa công ty của mình để phân phát lần lượt cho các sinh viên nghèo. Tiền được chia thành nhiều phần với nhiều mức khác nhau như 3.000 nhân dân tệ (10 triệu đồng) và 5.000 nhân dân tệ.
Ông Cui là người trao tiền tận tay cho các sinh viên, mỗi người sau khi lên khai báo danh tính và kí giấy đều cúi gập người cảm ơn ông rồi sau đó mới nhận tiền, Star Video cho biết.

Năm nay, ông Cui đã ủng hộ 1,1 triệu nhân dân tệ (3,7 tỷ đồng) cho 160 sinh viên nghèo từ số tiền tiết kiệm của mình.
"Tôi đã phải bỏ học vì gia đình quá nghèo, vì vậy tôi đã xây dựng nên dự án này." Ông Cui cho biết. "Nghèo đói không nên là thứ chúng ta truyền lại cho thế hệ sau. Không nên để thế hệ trẻ nghỉ học chỉ vì lý do là hoàn cảnh gia đình khó khăn."
Hoạt động từ thiện của ông Cui gần đây đã thu hút sự chú ý của báo chí trên toàn Trung Quốc với nhiều sự biết ơn sâu sắc. Một người sau khi xem đoạn clip của Star video đăng tải tuần trước đã bình luận: "Tôi vô cùng cảm phục tấm lòng vàng của ông ấy. Ông ấy xứng đáng có được nhiều của cải". Một người khác nói: "Tiền không dễ kiếm, vì vậy tôi hy vọng các sinh viên sử dụng thật tốt số tiền họ nhận được".
Ở Trung Quốc, việc các doanh nhân giàu có tài trợ cho sinh viên nghèo hoặc những sinh viên bị tàn tật hay đang phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo là khá phổ biến.

Đầu tháng này, một cựu giảng viên đại học 90 tuổi đã sử dụng số tiền mà ông kiếm được từ việc bán vật liệu tái chế mà ông đi thu gom vào mỗi tối để hỗ trợ tài chính cho các sinh viên nghèo.
Trước đó, hồi tháng 5 năm nay một hiệu trưởng ở miền Bắc Trung Quốc cũng được đưa tin vì đã chi tiêu tằn tiện trong suốt quá khứ, nhằm lấy tiền tạo ra một hệ thống giáo dục miễn phí cho học sinh khuyết tật. Trong 12 năm từ khi thành lập trường, ông đã giúp hơn 500 học sinh khuyết tật từ 7 đến 30 tuổi hoàn thành chương trình học, với khoảng 120 người hiện đã tìm được việc làm có thu nhập ổn định.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




