-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
01/09/2018 19:49Dư luận dậy sóng khi cha mẹ nhóm người cưỡng hiếp, xăm hình quái dị lên thiếu nữ nói nạn nhân nghiện rượu, muốn trở thành gái mại dâm
Hình ảnh thiếu nữ 17 tuổi Ma rốc bị cưỡng bức tập thể với thân hình chi chít hình xăm quái dị, xấu xí đã gây sốc trên toàn thế giới. Dư luận vô cùng căm phẫn trước hành động tàn ác của nhóm người máu lạnh và yêu cầu phải có hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho họ.
Tuy nhiên, thay vì cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, cha mẹ của một số nghi phạm lại lên án nạn nhân, cho rằng cô gái đáng bị như thế khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.
Mẹ của hai nghi phạm cho biết nạn nhân là một cô gái có tiếng xấu trong khu phố, là một người "nghiện rượu, hút thuốc". Kinh hoàng hơn, mẹ của hai nghi phạm khẳng định những hình xăm trên người thiếu nữ 17 tuổi là tự cô gái muốn được xăm như vậy.
Người mẹ này nói với hãng tin Soltana: "Cô ta muốn được như vậy. Cô ta luôn gõ cửa tìm con trai tôi nếu con tôi có ở nhà".

Người phụ nữ này còn cho biết mẹ nạn nhân làm nghề mại dâm nên thiếu nữ 17 tuổi muốn theo bước chân của mẹ mình chứ không phải bị cưỡng bức. Bên cạnh đó, một người cha trong nhóm nghi phạm khẳng định rằng hình xăm trên cơ thể cô gái đã được thực hiện từ nhiều tháng trước.
Trong khi đó, nạn nhân cho biết cô đã bị bắt và bị tra tấn mỗi khi tìm cách trốn thoát trong suốt thời gian bị giam cầm. Nạn nhân cho hay: "Họ không cho tôi đồ ăn hay thức uống và tôi thậm chí không được phép tắm".
Mẹ nạn nhân nói rằng bà đã gần như ngất xỉu khi nhìn thấy những gì con gái phải chịu đựng. Bà cho biết, ban đầu họ không báo cảnh sát vì sợ con gái bị kỳ thị và mất hết danh dự tại quốc gia Hồi giáo này. Tuy nhiên, trước sự cương quyết của con gái, người mẹ đã đưa con đi báo cảnh sát.

Theo Diệp Lục (Helino)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (57 phút trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (59 phút trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




