-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
12/08/2025 08:14Em bé được "sinh ra hai lần" duy nhất trên thế giới
Một em bé ở Mỹ đã được "sinh ra hai lần" một cách đáng kinh ngạc sau một ca phẫu thuật cứu sống.
Cô bé Lynlee Hope Boemer chính thức chào đời vào tháng 6 năm 2016, 13 tuần sau khi em bé lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới.
Bé Lynlee có thể coi là người duy nhất trong lịch sử y học được ghi nhận đã "sinh ra hai lần", với 2 ca "chào đời" khác nhau.
Khi em bé còn trong bụng mẹ, kết quả siêu âm cho thấy đã phát triển khối u quái thai xương cùng cụt trong tử cung. Khối u có khả năng gây tử vong này có kích thước gần bằng thai nhi và làm chệch hướng máu khỏi thai nhi - làm tăng nguy cơ suy tim gây tử vong.

Vì vậy, khi Lynlee mới được 23 tuần tuổi và chỉ nặng 0,53kg, các bác sĩ tại Trung tâm Thai nhi Texas đã quyết định đưa bé ra khỏi bụng mẹ Margaret để bé có thể trải qua ca phẫu thuật cứu sống bé. Margaret chia sẻ với CNN: "Vào tuần thứ 23, khối u đã làm tim con ngừng hoạt động và khiến con bị suy tim, vì vậy, chúng tôi phải lựa chọn giữa việc để khối u chiếm lấy cơ thể hoặc trao cho Lynleecơ hội sống. Đó là một quyết định dễ dàng đối với chúng tôi: Chúng tôi muốn tìm lại sự sống cho con."

U quái thai xương cùng cụt là một dạng khối u hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở một trong 30.000 đến 70.000 ca sinh sống và Lynlee chỉ có 50% cơ hội sống sót.
Ca phẫu thuật đã thành công, mặc dù tim của em bé gần như ngừng đập khi em bị "treo lơ lửng trên không". Hầu hết khối u khổng lồ đã được cắt bỏ và em bé được đưa trở lại tử cung của mẹ, sau đó tử cung được khâu lại.
Sau đó, khoảng 13 tuần sau, cô bé được sinh ra lần nữa bằng phương pháp sinh mổ, nặng 2,4kg vào ngày 6 tháng 6, sau khi mẹ Margaret phải nằm nghỉ ngơi trên giường trong những tuần còn lại của thai kỳ.

Lynleee đã trải qua một cuộc phẫu thuật khác để loại bỏ phần khối u còn lại ở xương cụt khi mới 8 ngày tuổi và cho đến nay đã 9 năm trôi qua, cô bé vẫn tiếp tục phát triển khỏe mạnh.









- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




