-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Thế giới
31/07/2024 16:02Giết vợ trước mặt nhân tình trên TikTok rồi nhét thi thể vào vali phi tang, chồng lãnh án 23 năm tù

Rahman hôm 03/07 bị bồi thẩm đoàn kết tội sát hại Suma Begum, 24 tuổi, trong một căn hộ ở phía Đông thành Phố London hôm 29/04/2023.
Thời điểm vụ việc xảy ra, Begum đang trò chuyện qua video với bạn trai quen trên mạng xã hội từ UAE. Hai con của cô, 4 tháng và 2 tuổi, cũng chứng kiến mẹ bị giết.
Camera an ninh ghi lại hình ảnh Rahman ném vali chứa thi thể nạn nhân xuống sông Lea ở phía Đông London. Giới chức tìm thấy chiếc vali sau đó 10 ngày, bên trong là thi thể đã phân hủy của Begum.
Theo thông tin công bố trước tòa, người tình của Begum là Shahin Miah, 24 tuổi, đã lưu lại các đoạn video sự việc xảy ra trước khi nạn nhân bị giết.
Trước tòa, Miah kể lại rằng trước khi sát hại Begum, Rahman đã gọi điện đe dọa cô. Rahman cũng dọa sẽ giết Miah, dù anh này thời điểm đó đang sống tại UAE.
"Cô ấy muốn bỏ chạy, nhưng anh ta túm cổ cô ấy," Miah cho biết. Anh nói thêm rằng bản thân "nghe thấy ba tiếng hét", nhưng sau đó không nhìn thấy gì.
Rahman sau đó gọi video cho Miah đe dọa rằng anh ta đã sát hại Begum và "giờ thì mày chuẩn bị đi".
Begum kết hôn với Rahman qua điện thoại vào năm 2019. Một năm sau, cô tới Bangladesh sống với anh ta và hai người có hai con.
Một năm sau, Begum quen Miah trên TikTok và sau đó trò chuyện trên Whatsapp. Hai người có mối quan hệ tình cảm thân thiết trên mạng.
Công tố viên r Jocelyn Ledward cho rằng Begum "không hạnh phúc với cuộc hôn nhân, đã chủ động có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác và bày tỏ nguyện vọng muốn ly hôn với bị cáo, điều mà bị cáo và gia đình nạn nhân không hài lòng".
"Nhưng dù động cơ của anh ta là tức giận, hổ thẹn hay ghen tuông, hoặc các yếu tố văn hóa và cảm xúc khác thì điều đó cũng không quan trọng," Ledward nói thêm.
Rahman phi tang thi thể nạn nhân sau khi gây án vài phút.
Rahmah thừa nhận giết Begum, nhưng khai rằng anh ta không có ý định hãm hại cô mà chỉ làm vậy để bảo vệ con lớn, đồng thời nói Begum đe dọa giết con. Cơ quan công tố phủ nhận lời khai này.
Khánh Linh (SHTT)








- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)




