-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
21/02/2019 17:08Huyền thoại bắn tỉa người Kurd: Tiêu diệt 250 chiến binh IS với khẩu súng trường cũ kĩ
Trong cuốn sách có tên “Cú bắn tầm xa: Cuộc đời một tay súng bắn tỉa chống lại Phiến quân IS”, Cudi kể về việc 2.500 chiến binh người Kurd, bao gồm cả phụ nữ, phải chống trả đợt tấn công của 12.000 tay súng IS, được trang bị pháo cối, xe tăng, súng máy hạng nặng ở Kobani năm 2014. Đây chính là thời điểm khủng bố IS trỗi dậy mạnh mẽ nhất.

Chi tiết đáng chú nhất trong cuốn sách – cũng có thể hiểu là Hồi ký của Curdi – là việc tay súng bắn tỉa này khẳng định anh đã giết tổng cộng 250 lính IS, nhờ những phát súng tầm xa của mình.
“Tôi thường không nhắc đến chiến tích của mình. Chỉ có những người yếu đuối mà nhắc đi nhắc lại số lượng tay súng IS mình đã tiêu diệt. Những con số không thể thay thế những sự mất mát, hi sinh mà chiến tranh gây ra”. Tuy nhiên, nếu được xác nhận, con số này vượt qua kỉ lục cũ của đặc nhiệm SEAL Chris Kyle của hải quân Mỹ.
Cudi là công dân Anh có nguồn gốc người Kurd, sinh ra ở Iran. Cudi xin tị nạn ở Anh và được cấp quyền công dân khi mới 19 tuổi. Anh trở thành phóng viên cho kênh truyền thông của người Kurd. Năm 2011, Cudi làm việc cho một kênh truyền hình ở Stockholm, Bỉ, thì nội chiến Syria nổ ra và người Kurd tuyên bố ly khai.

Cudi ban đầu đã đến Syria trong vai trò một nhân viên xã hội của Liên Hợp quốc, nhằm giúp đỡ những người dân vô tội chịu ảnh hưởng của cuộc chiến với IS, nhưng sau đó anh đã tự nguyện gia nhập YPG – Đơn vị bảo vệ Nhân dân ở Syria.
Trong một trích đoạn từ cuốn sách, Cudi viết rằng: “Chúng tôi thiếu các thiết bị cơ bản nhất, từ ống nhòm đến đài radio. Vũ khí quan trọng nhất của YPG là loại súng trường Kalashnikovs cổ lỗ sĩ. Trang thiết bị thiếu thốn, thức ăn cũng chẳng có”
Theo Cudi, “Trong cuộc chiến rõ ràng là chẳng hề cân sức ấy, khi mà khoảng cách giữa sống và chết hệt như một sợ chỉ mong manh, bắn tỉa theo phương pháp đánh du kích là cách duy nhất có thể chống lại những cuộc tấn công của IS”.

Trận đánh ở Kobani năm 2014, giữa lực lượng Bảo vệ Nhân dân YPG và Phiến quân Hồi giáo IS diễn ra trong 6 tháng, về sau có sự hỗ trợ từ không quân Mỹ, kết thúc với tổn thất của người Kurd chỉ khoảng 700. IS thương vong 5.000 tay súng và 18 xe tăng bị phá hủy.
THANH XUÂN (SHTT)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (59 phút trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




