-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thế giới
19/10/2024 10:38Khám nghiệm tử thi: Thủ lĩnh Hamas chết vì viên đạn bắn vào đầu
Đài CNN dẫn lời bác sĩ Chen Kugel, trưởng đơn vị bệnh học tại Trung tâm Y học pháp y quốc gia Israel ở Tel Aviv, cho biết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị nhiều vết thương nghiêm trọng do đạn lẫn đạn pháo xe tăng hoặc tên lửa.
Tuy vậy, ông Kugel tin chắc rằng nguyên nhân chính gây tử vong là một viên đạn bắn vào đầu, gây chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Trước đó, quân đội Israel nói rằng ông Sinwar đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe tăng bắn một quả đạn vào tòa nhà nơi ông này đang dưỡng thương, nhưng không nói gì về việc có bắn phát súng chí mạng nào hay không.
Khi được hỏi về phát hiện của bác sĩ Kugel, một phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israe (IDF) nói với CNN rằng đã có một cuộc đấu súng và cuộc giao tranh kết thúc bằng việc quân đội Israel bắn một quả đạn pháo xe tăng vào tòa nhà.
Người phát ngôn cũng cho biết quân đội Israel vẫn đang nỗ lực tìm hiểu mọi chi tiết về sự kiện này.
Bác sĩ Kugel cho biết ông tin tưởng vào phân tích của mình, dựa trên việc khám nghiệm tử thi ông Sinwar.
Vị bác sĩ này cũng nói ông chỉ biết được báo cáo của quân đội Israel về cái chết của ông Sinwar sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi.
"Dựa trên những gì tôi tìm thấy trên thi thể, ông ấy bị thương do nhiều nguyên nhân khác nhau, như bị thương do tên lửa ở cẳng tay phải, bị đá rơi trúng chân trái hoặc đùi, và nhiều mảnh đạn găm vào người, nhưng chỉ ở ngực" - bác sĩ Kugel nói.
Ông khẳng định: "Chúng gây ra thương tích nghiêm trọng, nhưng nguyên nhân tử vong là do vết thương do súng bắn vào đầu."
Khi được hỏi về thời điểm tử vong gần đúng của thủ lĩnh Hamas, ông Kugel cho rằng là khoảng cuối buổi chiều ngày 16-10, tức hơn hơn 24 giờ trước khi thi thể của ông được đưa đến viện vào đêm 17-10.
Theo 8 nguồn thạo tin nói với Reuters, sau cái chết của thủ lĩnh Hamas, Israel đang nỗ lực gây ra thiệt hại tối đa cho Hamas ở Dải Gaza và Hezbollah ở Lebanon, đồng thời nắm bắt thời cơ để thiết lập các vùng đệm trên thực tế.
Điều này nhằm tạo ra một thực tế không thể đảo ngược trước khi tổng thống mới nhậm chức ở Mỹ vào tháng 1-2025.
Trước khi cân nhắc bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào, Israel đang đẩy nhanh chiến dịch quân sự nhằm đẩy Hezbollah ra khỏi biên giới phía Bắc của mình song song với việc tiến vào trại tị nạn Jabalia đông đúc ở Dải Gaza.
Nước này cũng đang lên kế hoạch đáp trả loạt tên lửa đạn đạo của Iran hôm 1-10.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)




