-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
16/05/2021 08:10Khó như ly hôn: Người phụ nữ mất 5 lần đệ đơn để giải thoát khỏi người chồng ác quỷ, nhưng phải chấp nhận một điều kiện kỳ lạ
Ning Shunhua, 33 tuổi là người tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cô kết hôn năm 2016, với Chen Dinghua – nam giới cùng quê lớn hơn 2 tuổi.
Cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng bất hạnh dài
"Lúc hẹn hò, tôi không biết anh ta là kẻ cờ bạc và thất nghiệp," – Shunhua kể lại. "Tuy nhiên, vừa về ở với nhau, tôi đã phát hiện ngay thói hư tật xấu này và khuyên nhủ hãy bỏ đi".
Dinghua không màng đến sự trách móc, can ngăn của vợ. Anh ta tùy tiện tiêu phá, đốt hết tiền bạc vào thú đỏ đen. Thất vọng và mệt mỏi, Shùnhuā đòi li hôn. Chưa đến 1 năm chung sống, cô đã nộp đơn xin li dị vào tòa án huyện Hành Dương.

Luật li hôn Trung Quốc chỉ cho phép vợ chồng bỏ nhau với lí do "không còn cách nào cứu vãn được hôn nhân". Các điều kiện li hôn tiên quyết bao gồm: ngoại tình, bạo lực một bên, ly thân 2 năm, phối ngẫu nghiện ngập hoặc cờ bạc, phối ngẫu đang trong tình trạng bị mất tích.
Trong thời gian tòa giải quyết đơn li dị, Dinghua bị công an bắt và tạm giam vì tham gia đánh cờ bạc bất hợp pháp. Dẫu vậy, tòa án Hành Dương vẫn đưa ra kết luận "cuộc hôn nhân của 2 vợ chồng này chưa đến nỗi không thể cứu vãn", từ chối cho phép bỏ nhau.
Shunhua kháng cáo nhưng vô dụng. Năm 2017, cô nộp đơn xin li hôn thứ 2. Tòa án lại từ chối vì lí do như lần thứ nhất. Những ngày tháng sống cùng chồng với Shùnhuā trở thành địa ngục. Dinghua tịch thu điện thoại, giấy tờ tùy thân của cô, chửi bới và đánh đập, gửi tin nhắn đe dọa đến nhà vợ.
Đường li hôn muôn ải khó
Tháng 5/2018, Shunhua gửi đơn xin li hôn thứ 3. Tháng 12/2019, cô gửi đơn xin li hôn thứ 4. Vào ngày xét xử, Dinghua bạo hành Shùnhuā ngay trước cổng tòa án, khiến cô bầm dập hết cả mặt mũi, mình mẩy. Thẩm phán vẫn từ chối cho phép Shunhua bỏ chồng, vì "sự hòa thuận của gia đình và hòa hợp của xã hội".

"Dinghua quá thông thạo quy định li hôn," – luật sư của Shunhua cho biết. "Anh ta nhận thức rõ giới hạn cuối cùng và tuyệt đối không bước qua nó".
Vô vọng và bất lực, Shunhua tìm tới "cọng rơm cứu nạn" cuối cùng: dư luận. Cô chia sẻ chuyện đời cho trang Chongqing Morning Post. Với 4 đơn li hôn và đi kèm với nó là 2 lệnh cấm tiếp xúc, Shunhua được đông đảo độc giả quan tâm. Các hãng truyền thông lớn cũng bị thu hút, tích cực đăng tin.
Năm 2020, Trung Quốc chấn động vì vụ án mạng Lhamo, Tứ Xuyên. Nữ vlogger 30 tuổi xinh đẹp, được nhiều người theo dõi đang video online với trên 400 người xem thì bị chồng đổ xăng, thiêu chết.

Cùng năm, nhiều clip ghi hình chồng bạo lực vợ, thậm chí đánh đập đến tử vong ngay trên đường, trước sự chứng kiến của nhiều người được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Liên đoàn Phụ nữ Toàn Trung Quốc (All-China Women's Federation) báo cáo, trung bình cứ mỗi 7,4 giây, Trung Quốc lại có 1 phụ nữ bị bạo lực gia đình.
Thà ra đi tay trắng
Khắp Trung Quốc, làn sóng phản đối bạo hành phụ nữ bùng nổ và lan rộng. Trong bối cảnh này, đơn li hôn thứ 5 của Shunhua được mọi người theo dõi sát sao. Ngày 30/4/2021, cô cùng chồng bước vào Tòa án Nhân dân Huyện Hành Dương.
Trước hội đồng xét xử, Shunhua trình bày các bằng chứng chứng minh "hôn nhân tan vỡ". Cô nộp bộ hồ sơ dày của 4 lần li hôn không thành trước đó, kèm theo các giấy tờ cho thấy đã li thân từ năm 2016, ảnh chụp thương tích vì bị bạo lực, bản sao tin nhắn uy hiếp của Dinghua...

Chưa hết, Shunhua còn nộp đơn từ bỏ chia tài sản li hôn đối với ngôi nhà cô và chồng đồng sở hữu, trả nhẫn kết hôn cùng các món quà khác đã nhận từ chồng. Nói cách khác, cô đề xuất và chấp thuận ra đi tay trắng.
Cuối cùng, tòa án Hành Dương tuyên bố cho phép li hôn. "Tôi lâng lâng như, vui khôn xiết" – Shunhua hạnh phúc thông báo. "Kết hôn với Dinghua là sai lầm khủng khiếp nhất cuộc đời tôi. Anh ta đã nhỏ nhen, ích kỷ lại còn kiểm soát thái quá. Có vẻ như sau khi lấy nhau, anh ta xem tôi là vật sở hữu chứ không phải con người".
Trái ngược với Shunhua, Dinghua cực kỳ bức xúc và… ấm ức. Trước khi bước vào phiên xét xử cuối cùng, anh ta đòi Shunhua phải ký một thỏa thuận riêng. Đó là chấp nhận có khả năng tái hợp trong tương lai. Hiện tại, người chồng cũ này đang cố kiết cáo buộc Shunhua "lợi dụng sức mạnh của dư luận, gây tác động lên thẩm phán và ảnh hưởng đến quyết định tòa án". Anh ta tuyên bố mình bị đối xử bất công, đòi xã hội và pháp luật phải "trả lại sự công bằng".
Theo Vũ Huế (Pháp luật & Bạn đọc)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




