-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Thế giới
12/11/2024 11:00Không được thanh toán đầy đủ tiền công như hợp đồng, sát thủ tố cáo chủ mưu vụ ám sát luật sư với cảnh sát
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sát thủ Neeraj Sharma được thuê ám sát luật sư Anjali Garg với giá 2 triệu rupee, tuy vậy khẳng định anh ta chưa nhận được đầy đủ khoản tiền.
Anjali Garg bị hai nghi phạm bắn chết ở Meerut hôm 06/07/2023 trên đường trở về nhà, NDTV đưa tin. Ban đầu, cảnh sát tạm giữ chồng cũ và bố mẹ chồng của nạn nhân để điều tra do họ có tranh chấp tài sản. Tuy vậy, những người này sau đó đã được phóng thích.
Theo giới chức điều tra, vụ án mạng bắt nguồn từ việc nạn nhân sống trong ngôi nhà đứng tên chồng cũ là Nitin Gupta. Cha mẹ của Nitin Gupta bán căn nhà cho Yashpal và Suresh Bhatia, nhưng nạn nhân không muốn chuyển đi nên xảy ra tranh cãi.
Điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy Yashpal và Suresh Bhatia, hai người đã chi tiền mua nhà, thuê sát thủ Neeraj Sharma và hai người khác để ám sát Anjali với hợp đồng 200.000 rupee. Năm người, trong đó có Yashpal, Bhatia, Sharma và hai người trực tiếp bắn Anjali đã bị bắt.
Một năm sau, Sharma được tại ngoại và thông báo với cơ quan điều tra rằng thực chất bố mẹ chồng cũ của Anjali cũng liên quan tới vụ giết người.
Cụ thể, bố mẹ chồng cũ của nạn nhân đã hứa hẹn trả 2 triệu rupee cho Sharma và ứng trước cho anh ta 100.000 rupee. Sau khi Sharma bị bắt, anh ta không thể đòi số tiền 1,9 triệu rupee còn lại. Ra khỏi tù, Sharma tới tìm bố mẹ chồng cũ của Anjali để đòi tiền, nhưng bị từ chối nên đã tố cáo họ với cảnh sát.
Hoài An (SHTT)








- 5 phim Hoa ngữ ngược thê thảm nhất: Xem một lần, khóc cả đời (14:49)
- Khởi tố 4 tội danh để điều tra nhóm tội phạm do ông trùm Ý ẻng cầm đầu (14:47)
- 2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)




