-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
23/04/2019 23:44Kỳ diệu người phụ nữ tỉnh giấc sau 28 năm sống thực vật
Trang News.com.au ngày 23-4 đăng tải người phụ nữ may mắn nói trên là Munira Abdulla. Bà bị chấn thương sọ não nghiêm trọng vào năm 1991 sau khi một chiếc xe buýt đâm vào chiếc xe hơi đang chở bà về nhà.
Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, bà Abdulla – khi ấy 32 tuổi - đón con trai từ một ngôi trường ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Hậu quả, bà Abdulla phải sống trong trạng thái thực vật và các bác sĩ nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy bà sẽ hồi phục.

Được chuyển đến một bệnh viện ở thủ đô London – Anh sau vụ tai nạn, bà Abdulla được xác định đang ở trong tình trạng ý thức tối thiểu, nghĩa là không có phản ứng nhưng vẫn cảm thấy đau.
Trở lại UAE, bà Abdulla tiếp tục phải nhập viện trước khi được chuyển tới một bệnh viện ở Đức vào năm 2017 sau khi Hoàng tử của Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed hứa trả tiền điều trị cho bà.
Ở đó, bà Abdulla được điều trị bằng vật lý trị liệu và cho dùng thuốc để cải thiện ý thức và giấc ngủ. Con trai Omar Webair của bà Abdulla nói rằng mẹ anh đã phản ứng nhanh hơn trước đây.
Vào năm ngoái, điều kỳ diệu đã xảy đến với bà Abdulla khi người phụ nữ gọi tên con trai Webair khiến anh này sửng sốt.
Khi thông báo cho các bác sĩ rằng mẹ anh có thể nói chuyện, ban đầu họ còn nghĩ anh bị "hoang tưởng" cho đến khi chứng kiến tận mắt.
Hiện tại, bà Abdulla đã được đưa trở về Abu Dhabi. Người phụ nữ có thể đọc những lời cầu nguyện từ Kinh Koran, nói với mọi người khi bà cảm thấy đau, thậm chí trả lời các câu hỏi.
Anh Webair bày tỏ vui mừng: "Lý do tôi chia sẻ câu chuyện của mẹ là để nói với mọi người rằng: Đừng mất hy vọng vào những người thân yêu của mình".
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




