-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Thế giới
27/02/2025 10:18Lạm dụng tình dục chấn động: Gần 300 đứa trẻ là nạn nhân và lời thú nhận đầy phẫn nộ của kẻ thủ ác
Phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng tình dục trẻ em chấn động nước Pháp đã được diễn ra tại thành phố Vannes (Tây Bắc Pháp) vào thứ Hai (24/2) vừa qua. Đối tượng Joel Le Scouarnec, 74 tuổi, cựu bác sĩ phẫu thuật, bị cáo buộc lạm dụng tình dục gần 300 nạn nhân, phần lớn là trẻ em, trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến 2014. Hầu hết các vụ việc xảy ra tại vùng Brittany, Pháp.
Ngay tại phiên tòa, Le Scouarnec đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình: "Tôi đã làm những điều tồi tệ". Trước đó, năm 2020, ông ta đã bị kết án tù vì tội lạm dụng tình dục 4 trẻ em, trong đó có 2 cháu gái của mình.

Hiện có 299 nạn nhân tố cáo Le Scouarnec, nhưng có thể số nạn nhân còn nhiều hơn. Bởi trong số những cuốn nhật ký mà ông ta ghi chép, có 2 năm không có nội dung. Như vậy, nhiều bệnh nhân cũ của Le Scouarnec có thể vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với họ khi còn nhỏ.
Trong số 299 nạn nhân được xác định, có tới 256 người dưới 15 tuổi. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 1 tuổi, trong khi nạn nhân lớn tuổi nhất là 70 tuổi. Độ tuổi trung bình của các nạn nhân được cho là chỉ 11 tuổi.
Các nạn nhân là trẻ em bị xâm hại trong quá trình gây mê sau các cuộc phẫu thuật tại các bệnh viện trên khắp nước Pháp, nơi Le Scouarnec làm việc.
Vào năm 2005, khi Le Scouarnec đang làm việc tại Lorient (Brittany), FBI đã thông báo cho chính quyền Pháp rằng ông ta nằm trong số hàng trăm người Pháp tham gia trao đổi hình ảnh lạm dụng trẻ em trực tuyến. Tuy nhiên, Le Scouarnec chỉ bị kết án 4 tháng tù treo và sau đó lại tiếp tục được nhận làm việc tại bệnh viện ở Jonzac, nơi ông ta hành nghề trước khi bị bắt.
Hành vi phạm tội bị cáo buộc của Le Scouarnec chỉ trở nên rõ ràng vào năm 2017 khi cô con gái 6 tuổi của người hàng xóm nhà bên cạnh nói với bố mẹ rằng "người đàn ông có mái tóc bạc trắng" đã quấy rối cô bé qua hàng rào vườn chung của họ. Sau khi họ liên hệ với cảnh sát, một cuộc đột kích vào nhà của ông ta ở thị trấn nhỏ Jonzac (tây nam nước Pháp) đã phát hiện ra 300.000 bức ảnh và video mô tả cảnh lạm dụng trẻ em.

Các sĩ quan cảnh sát cũng tìm thấy nhật ký viết tay chứa đựng các ghi chép tỉ mỉ về các vụ tấn công của Le Scouarnec đối với các bé trai và bé gái, bao gồm tên của các nạn nhân, ngày tháng và mô tả về các vụ tấn công từ những năm 1980.
Le Scouarnec thú nhận tình yêu của mình dành cho những con búp bê, cũng như việc thừa nhận mình là một kẻ biến thái:
"Tôi là một kẻ ấu dâm và tôi sẽ luôn như vậy".
Cảnh sát cũng phát hiện một bộ sưu tập búp bê tình dục dưới sàn gỗ ngôi nhà của Le Scouarnec, được sử dụng để thỏa mãn tình dục của chính mình.
Sự việc cho thấy hành vi phạm tội của Le Scouarnec lẽ ra đã có thể được ngăn chặn khi ông ta bị kết án vào năm 2005 vì tội tàng trữ ảnh khiêu dâm trẻ em. Tuy nhiên với mức phạt 4 tháng tù treo đã gián tiếp tạo nên cơn ác mộng cho hàng trăm nạn nhân sau này.
Sau khi phát hiện ra vụ việc vào năm 2017, cảnh sát đã lần ra hàng trăm nạn nhân bị cáo buộc. Họ phát hiện ra một số người đã bị đẩy đến mức tự tử; bị nghiện rượu và ma túy hoặc gặp khó khăn trong việc hình thành các mối quan hệ.
Luật sư của Le Scouarnec cho biết thân chủ của ông đã thừa nhận phần lớn các cáo buộc. Nếu bị kết tội, Le Scouarnec có thể phải đối mặt với án tù tối đa 20 năm theo luật pháp Pháp. Tuy nhiên, luật pháp Pháp không cho phép cộng dồn hình phạt dù có nhiều nạn nhân.
Dự kiến bản án sẽ được tuyên vào đầu tháng 6.
Theo Thanh Thanh (Phụ Nữ Số)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)




