-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
10/02/2022 10:09Làm quen 'Hoàng tử Kim cương' tỷ phú trên Tinder, cô gái ôm mộng đổi đời chẳng ngờ bị lừa số tiền khổng lồ, bản thân gánh nợ chỉ muốn tự tử
Tuy vậy người trong mộng của Fjellhoy, Simon Leviev, thực chất là một tên lừa đảo, đã lừa cô số tiền lên tới 250.000 USD và khiến cô phải nhập viện điều trị tâm thần. Leviev sau đó trở thành chủ đề của phim tài liệu “The Tinder Swindler”, nói về mối quan hệ của hắn ta với Fjellhoy và hai nạn nhân khác, Pernilla Sjoholm và Ayleen Charlotte.
“Khi tôi nhìn thấy ảnh của Simon, hắn ta đẹp mã rất vừa ý tôi,” Fjellhoy kể lại.
Trên ứng dụng hẹn hò Tinder, tài khoản của Leviev đầy rẫy những hình ảnh thể hiện cuộc sống xa hoa với những bộ vest lịch lãm, hàng hiệu và thưởng thức cocktail tại những bãi biển đẹp mắt hay tham gia các cuộc họp kinh doanh cấp cao.
Fjellhoy không nghi ngờ gì về cái mã “Hoàng tử Kim cương” mà Leviev vẽ ra. Cô thậm chí tìm kiếm thông tin về hắn trên Google và biết về doanh nhân Lev Leviev, được mệnh danh là “Vua Kim cương”. Simon tự nhận là con trai của Lev Leviev, tuy vậy thực chất ông này không có người con nào tên như vậy.

Sau vài buổi hẹn hò hào nhoáng, trong đó có một lần đi chơi bằng máy bay riêng, Leviev tỏ tình với Fjellhoy, gọi cô là “vợ chưa cưới”. Tuy vậy, hắn lấy lý do đi công tác thường xuyên nên mối quan hệ giữa hai người chủ yếu là từ xa. Leviev nói với Fjellhoy rằng ngành công nghiệp kim cương rất “nguy hiểm”, hắn có nhiều “kẻ thù”. Hắn thậm chí cho cô xem ảnh những viên đạn mà hắn nói được gửi qua đường bưu điện tới cho hắn, và ảnh vệ sĩ của hắn bị thương.
Leviev sau đó nói rằng hắn không thể dùng thẻ tín dụng của mình, do lo sợ kẻ thù sẽ tìm ra tung tích của hắn. Khi hắn hỏi mượn thẻ của Fjellhoy, cô không hề do dự mà đưa cho hắn.
“Tôi là bạn gái của anh ta, chúng tôi phải giúp đỡ lẫn nhau, đó là điều chắc chắn,” Fjellhoy kể lại. Cô nói bản thân không có lý do gì để nghi ngờ hắn lừa tiền cô, do hắn luôn chủ động thanh toán mọi chi phí trong những lần hẹn hò và cô tin hắn là tỷ phú. Trong vòng một tháng, cô cho hắn vay 100.000 USD.
Fjellhoy tin rằng cô cho hắn mượn tiền để kinh doanh và ăn tối với các đối tác ở Thụy Điển, nhưng trên thực tế Leviev đã tiêu tiền của cô vào những cuộc hẹn hò với mục tiêu mới của hắn, Pernilla Sjoholm.
Không lâu sau đó, Fjellhoy đã cho hắn vay tổng cộng 250.000 USD. Hắn gửi cô tấm séc 500.000 bảng để trả nợ, nhưng cô không thể lấy tiền từ tấm séc.
Cô liên lạc với American Express, công ty quản lý thẻ tín dụng của cô thì được sắp xếp làm việc với hai chuyên viên điều tra. Cô được đề nghị chia sẻ ảnh của “bạn trai”. Hai điều tra viên phát hiện Leviev chính là kẻ lừa đảo mà họ đang theo dõi.
“Họ nói rằng anh ta là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, kiếm sống bằng những mánh khóe như vậy. Tất cả những gì anh ta nói là dối trá. Anh ta không phải hoàng tử kim cương, không phải con của tỷ phú. Người tôi yêu không có thật… Tôi không hiểu sao một người có thể gian ác tới như vậy,” Fjellhoy nói.

Sau khi vụ việc được phát hiện, Fjellhoy trở lại Oslo (Na Uy) để sống cùng mẹ. Phải gánh một khoản nợ lớn, Fjellhoy nghĩ đến chuyện tự tử, phải nhập viện điều trị tâm thần. Không lâu sau đó, cô liên lạc với American Express để tìm hiểu thông tin về “bạn trai hờ” và biết hắn ta tên thật là Shimon Hayut. Hắn từng bị bắt vào năm 2015 vì lừa ba phụ nữ Phần Lan.
Fjellhoy sau đó chủ động liên lạc với tờ Verdens Gang và gửi cho phóng viên gần 400 trang tin nhắn giữa cô và Hayut. Nhờ đó, các nhà báo đã tìm thấy mẹ của Hayut ở Israel, nhưng bà này nói đã nhiều năm không liên lạc với con trai.
Cảnh sát Israel xác nhận Hayut là đối tượng lừa đảo, từng bỏ trốn khỏi nước này để tránh bị tuyên án vì tội lừa đảo, trộm cắp và làm giả giấy tờ. Hắn từng ngồi tù từ 2015-2017 ở Phần Lan do lừa đảo, nhưng sau đó bị trục xuất trở về Israel vào năm 2017.
Hayut sau đó dùng hộ chiếu giả để rời Israel, tiếp tục nhắm mục tiêu vào “con mồi” như Fjellhoy, Sjoholm và Charlotte. Hắn lừa tiền của các nạn nhân để tiêu xài xa hoa và tiếp tục hẹn hò với những nạn nhân khác. Các nhà làm phim “The Tinder Swindler” ước tính hắn đã lừa số tiền lên tới 10 triệu USD, và một số nhà báo cho rằng hắn có hàng chục nạn nhân.
Nhờ thông tin mà Fjellhoy, Sjoholm và Charlotte cung cấp, Interpol bắt giữ Hayut tại Hy Lạp hồi năm 2019. Hắn bị tuyên án 15 tháng tù do hành vi lừa đảo tại Israel.
Tuy vậy, hắn được phóng thích vào tháng 05/2020, khi mới thụ án được 5 tháng, do giới chức địa phương lo ngại tình hình dịch bệnh Covid-19 ở các nhà tù. Hắn hiện đã trở về Israel và sống tự do, trong khi các nạn nhân như Fjellhoy vẫn đang vật lộn với khoản nợ mà hắn gây ra.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)




