-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
-
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn
-
2 sai lầm khi tập luyện hại gan, thận, tim
-
Giúp người giữa đường rồi bị đánh nhập viện: Lời cảnh tỉnh từ vụ việc ở Bắc Ninh
Thế giới
15/07/2025 14:12Lo lắng không được thừa kế căn nhà, con gái dùng dao tấn công cha
Bi kịch gia đình đau lòng đã xảy ra tại Singapore khi Trần Thu Yến (32 tuổi) nhẫn tâm sát hại cha nuôi, ông Trần Á Bang (67 tuổi) chỉ vì tranh chấp tài sản. Vụ án mạng xảy ra vào khoảng thời gian từ 20h ngày 3/11/2022 đến 5h25 sáng hôm sau. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị chém hơn 40 nhát dao trên khắp cơ thể.
Được vợ chồng ông bà Trần nhận nuôi từ năm 1992 khi còn là trẻ sơ sinh, Thu Yến đã sống cùng cha mẹ nuôi trong nhiều năm. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi mẹ nuôi của cô phát hiện mắc bệnh ung thư phổi vào năm 2019 và hứa sẽ để lại căn hộ chung cư cho cô. Tuy nhiên, sau khi mẹ nuôi qua đời vào tháng 8/2022, việc phân chia tài sản trở thành nguồn cơn xung đột.

Trong tang lễ của mẹ, Thu Yến đã nhiều lần cãi vã với cha nuôi về vấn đề căn hộ và di sản. Ban đầu, ông Trần Á Bang yêu cầu con gái nuôi dọn ra ngoài, nhưng sau đó lại mủi lòng đồng ý sang tên căn hộ cho cô. Mặc dù vậy, Thu Yến vẫn lo sợ cha nuôi sẽ đổi ý nên đã mua sẵn một con dao phay lớn tại siêu thị vào ngày 4/9/2022.
Nỗi bất an của Thu Yến càng tăng cao khi cô cùng cha nuôi đến văn phòng luật sư để làm thủ tục sang tên căn hộ. Tại đây, cô mới biết căn hộ đứng tên chung của cha mẹ nuôi, và sau khi mẹ nuôi mất, quyền sở hữu hoàn toàn thuộc về cha nuôi. Cô đã hỏi cha nuôi về việc thêm tên mình vào sổ đỏ vào ngày 2/11/2022. Tuy nhiên, ông Trần Á Bang lại trách móc cô không báo cáo việc đã nhận một phần tiền bảo hiểm của mẹ nuôi và tuyên bố sẽ "hiến tặng" căn hộ sau khi qua đời.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vào chiều ngày 3/11/2022, khi cha nuôi khẳng định sẽ không để lại căn hộ cho cô và yêu cầu cô ngừng nhắc đến chuyện này. Trong cơn tức giận, Thu Yến đã dùng dao chém vào đầu và cổ cha nuôi ngay khi ông vừa tắm xong, khiến ông tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, trước khi gây án, Thu Yến đã thử nghiệm độ sắc bén của kéo và dao bằng quả chuối. Cuối cùng, cô chọn dao vì cho rằng nó sắc hơn.
Sau khi gây án, Thu Yến đã lau dọn hiện trường, thay quần áo và vứt bỏ bộ đồ dính máu vào thùng rác. Cô thậm chí còn bình tĩnh xem phim hoạt hình và nghe nhạc để trấn an tinh thần trước khi gọi điện tự thú vào khoảng 5h15 sáng. Ngày 14/11/2022, tòa án đã tuyên án Thu Yến 18 năm tù giam.








- Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức (10:40)
- Người dân hồ hởi vợt cá sau khi sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây (10:34)
- Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì? (10:26)
- Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 10-11 năm tù (10:25)
- Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym! (10:21)
- Phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử đối đầu với "Mưa đỏ" (10:18)
- Đăng ký cho chó cưng đi bầu cử để "thử hệ thống", một phụ nữ Mỹ đối mặt 6 năm tù (10:15)
- Brazil thua ở sân đấu nguy hiểm nhất thế giới (10:11)
- Ứng dụng 3 tỷ người dùng của Mark Zuckerberg bị tố phớt lờ nhiều lỗ hổng bảo mật, dữ liệu của rất nhiều khách hàng bị rủi ro (10:10)
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra thông báo quan trọng tới toàn bộ khách hàng (10:00)




