-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thế giới
01/12/2024 11:16Lời cuối của người phụ nữ chọn 'cái chết êm ái'
Christy Barry quyết định lựa chọn cái chết êm ái nhờ sự giúp đỡ của một phòng khám trợ tử. Do Anh vẫn chưa có hình thức này nên bà cùng chồng là Dave Sowry, 68 tuổi, đã bay tới Thụy Sĩ.
Trong bức thư cuối cùng gửi cho bạn bè và gia đình, Christy viết: "Tôi đã có một cuộc sống trọn vẹn nhưng bệnh đa xơ cứng trở nặng nhanh chóng trong thời gian gần đây; tôi không thể gắng gượng được nữa. Bệnh của tôi đã âm thầm tiến triển trong 10 năm qua, từng chút một, cướp đi nhiều chức năng cơ thể của tôi hơn… Bởi vậy, xin đừng phán xét tôi một cách khắc nghiệt vì đã đưa ra quyết định này".

Theo Mirror, cặp đôi người Anh đã yêu nhau sau khi quen biết qua website hẹn hò vào năm 2002 và kết hôn 3 năm sau đó. Hai người đều thích cuộc sống năng động với kỳ nghỉ đầu tiên là đi trượt tuyết. Nhưng rồi Christy nhận chẩn đoán đa xơ cứng - căn bệnh mạn tính không thể chữa khỏi ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Người bệnh có thể bị tê yếu cơ thể, cứng cơ, khó giữ thăng bằng, rối loạn thị giác, mệt mỏi...
Dave trở thành người chăm sóc suốt ngày đêm cho vợ. "Tôi chứng kiến vợ già đi nhanh chóng, như từ 50 tuổi lên 100 tuổi trong khoảng 6 năm”, Dave kể.
Khi sức khỏe suy yếu, Christy không tự đứng được, mắc chứng động kinh và trải qua những cơn đau dữ dội. Bà buộc phải nghỉ hưu vào năm 2012, từ người năng động trở thành bệnh nhân cần chăm sóc mọi bề.
Tháng 2/2022, Christy đưa ra quyết định được chết nhờ sự giúp đỡ của phòng khám trợ tử ở Thụy Sĩ. Ban đầu, bà ấn định lịch vào tháng 11 nhưng sau đó chuyển sang tháng 9. Hai vợ chồng lựa chọn một khách sạn sang trọng 4-5 ngày để tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau.
Trước khi mất, Christy đã có cuộc trò chuyện với bác sĩ. Dù thể chất suy kiệt nhưng bà vẫn rất minh mẫn và sáng suốt. Bà chia sẻ với bác sĩ về sở thích chung của họ: Hát trong dàn hợp xướng. “Rõ ràng là vợ tôi hoàn toàn tỉnh táo và có thể đưa ra quyết định đúng đắn”, Dave khẳng định.
Buổi sáng cuối cùng, Christy vẫn làm mọi việc như bình thường. Khi tới phòng khám, họ mất khoảng 1 giờ để điền vào mẫu đơn trước khi người vợ được tiêm 1 liều thuốc gây tử vong.
"Christy có vẻ rất bình tĩnh, thanh thản. Đột nhiên, trông vợ tôi như trẻ ra 10 tuổi. Tất cả những lo lắng, nếp nhăn của cô ấy biến mất. Christy nói cô ấy thích nghĩ rằng mình đang trở về với thiên nhiên”, Dave kể.
Người chồng nhớ lại, cái chết của Christy yên bình và hoàn toàn không gây đau đớn. "Tôi không đếm, nhưng tôi cho rằng có lẽ chỉ trong vòng 1 phút, cô ấy đã ngủ. Trong vòng 5 phút, tôi có cảm giác rằng cô ấy không còn ở đó nữa. Vợ tôi đã có được cái chết mà cô ấy muốn”, Dave cho hay.
Theo An Yên (VietNamNet)








- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (48 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (51 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (52 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (54 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (57 phút trước)




