-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
13/09/2021 10:28Máy bay bị đe dọa đánh bom ở Bắc Kinh, giới chức sơ tán khẩn cấp hành khách

Công tác sơ tán hành khách diễn ra sau khi chuyến bay số hiệu CX390 hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vào trưa 11/09. Hành khách và phi hành đoàn thoát ra bằng máng trượt khẩn cấp.
Cathay Paficic trong một thông báo hôm 12/09 cho biết "một số nhỏ" các hành khách bị chấn thương nhẹ trong quá trình sơ tán. Những người này đã được sơ cứu tại hiện trường vụ việc và không ai phải nhập viện.
SCMP dẫn một nguồn tin cho biết có khoảng 30 hành khách trên máy bay khi vụ việc xảy ra.
Cathay Paficic xác nhận máng trượt khẩn cấp đã được sử dụng để sơ tán hành khách như một biện pháp đề phòng, sau khi giới chức nhận được những thông điệp về nguy cơ an ninh.
SCMP dẫn lời một phụ nữ cho biết cha cô, 70 tuổi, là hành khách trên máy bay. Cha cô này cho biết sau khi máy bay đáp xuống đường băng, tổ bay trong có vẻ rất lo lắng và thì thầm với nhau điều gì đó. Họ cũng mở khoang hành lý để kiểm tra.
Cửa thoát hiểm được mở nhưng phi hành đoàn không giải thích sự việc với hành khách. Các hành khách lo lắng nhưng chấp hành hướng dẫn, di chuyển ra ngoài bằng máng trượt.
Người phụ nữ cho biết máng trượt quá dốc và mấp mô. Một số hành khách bị thương và chảy máu, trong đó có cha cô. Nhân viên an ninh mặc đồ bảo hộ sau đó đã lên máy bay kiểm tra.
Cô này cho biết hành khách phải đứng giữa trưa nắng trong hơn nửa giờ.
Cảnh sát Hong Kong cho biết họ nhận được cuộc gọi lúc 10 giờ 40 hôm 11/09, nói rằng một quả bom được cài trên máy bay đã cất cánh hướng tới Trung Quốc đại lục. Cảnh sát cho biết họ coi đây là một lời đe dọa lừa bịp và đã tiến hành điều tra. Chưa có ai bị bắt liên quan tới vụ việc.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




